- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cậu giết cháu vì câu nói mất… vệ sinh
Trong lúc cậu cháu cùng “chén chú chén anh”, rượu vào lời ra, chỉ vì một câu nói đùa mà hai cậu cháu xẩy ra mâu thuẫn, người cậu đã nhẫn tâm dùng dao sát hại cháu dẫn đến tử vong.
Trong lúc cậu cháu cùng “chén chú chén anh”, rượu vào lời ra, chỉ vì một câu nói đùa mà hai cậu cháu xẩy ra mâu thuẫn, người cậu đã nhẫn tâm dùng dao sát hại cháu dẫn đến tử vong.
Ngày 30/7, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đình Tánh (21 tuổi, ở KV 5, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) 20 năm tù về tội “giết người”.
Lật lại hồ sơ vụ việc, trước đó vào khoảng 9 giờ ngày 18/5/2012, Nguyễn Đình Tánh điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Văn Đức đến nhà một người bạn ở phường bên cạnh uống rượu. Tuy hết tiền nhưng vẫn chưa đủ độ nên cả hai cắm điện thoại để nhậu tiếp. Số tiền này cả nhóm 3 nam, 2 nữ lại tiếp tục nhậu.
Khi men rượu phừng phừng, lúc này Tánh mới nói đùa một câu “ông ăn trứng vịt lộn coi chừng tối tuột quần”. Câu nói đùa nhưng làm Đức tức giận và cho rằng Tánh nói chuyện mất vệ sinh trong bàn nhậu nên đứng dậy cầm li thủy tinh đang uống bia đánh vào đầu Tánh làm rách da và chảy máu.
Bị đứa cháu đánh bất ngờ nên Tánh vừa tức lấy cây kéo của quán nhậu định xử Đức nhưng được mọi người can ngăn.
Cay cú vì đứa cháu hỗn láo, sau khi về tới nhà, Tánh cất xe máy vào nhà bếp lấy một con dao Thái Lan sắc nhọn đi đến gần khu vực nhà Đức phục chờ thời cơ để hạ sát Đức.
Đến khoảng 22h cùng ngày, Đức về nhà và cũng không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy. Lúc này, thấy Đức đi bộ từ ngõ vào nhà, cơ hội trả thù đã đến, Tánh dùng dao đâm một nhát vào ngực phải Đức bị tấn công bất ngờ Đức bỏ chạy nhưng chẳng may bị vấp ngã.
Lúc này, Tánh xông tới đâm thêm một nhát chí mạng vào lưng làm Đức gục ngay tại chỗ. Nghĩ rằng Đức đã chết nên Tánh không đâm nữa mà bỏ về nhà và nói với bố mẹ y đã đâm chết Đức.
Bị 2 nhát đâm chí mạng, Đức vẫn chưa chết ngay, sau đó gia đình phát hiện đi bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng Đức đã tử vong ngay trong đêm đó.
Theo bản kết luận giám định pháp y cơ quan giám định pháp y tỉnh Bình Định kết luận. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân Nguyễn Văn Đức là do suy hô hấp, suy tuần hoàn bởi nạn nhân bị đâm hai nhát dao thấu ngực gây thủng phổi ở vùng ngực phải, vùng lưng phải.
Theo Dân trí
-
Pháp luật11 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật1 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật1 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật1 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật2 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật4 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.