Cha dượng hãm hại bé 5 tuổi

Thấy không có ai ở nhà, Nhàn đã bế con của vợ vào giường rồi giao cấu khiến em chảy máu đau khóc thương tâm.

Thấy không có ai ở nhà, Nhàn đã bế con của vợ vào giường rồi giao cấu khiến em chảy máu đau khóc thương tâm.

Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa tiến hành xét xử vụ án "Hiếp dâm trẻ em". Người bị xét xử lại chính là người cha dượng mất nhân tính. Theo cáo trạng, người cha thú tính tên là Đỗ Thanh Nhàn (SN 1975, ngụ tại ấp Tầm Long, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh). Nhàn đã chung sống như vợ chồng với mẹ của bé N.T.M.D (SN 2006) từ năm 2009.

Lúc này, mẹ của cháu D. là chị H. đã có 2 người con riêng và cả 3 mẹ con đều đến ở nhà của Nhàn. Vào sáng ngày 8.4.2012, nhân lúc chị H. ra khỏi nhà, Nhàn thấy cháu D. đang ngồi chơi thì Nhàn đã nảy sinh thú tính. Nhàn vội bế bé D. lên giường rồi dùng sức hiếp dâm bé đến chảy máu ở bộ phận sinh dục.
 

Bị cáo Đỗ Thanh Nhàn
 

Thấy máu ra nhiều, Nhàn sợ hãi liền gọi điện cho chị H. về xem con bị sao không. Chị H. bèn vội về nhà thì thấy con gái mình đang khóc và Nhàn đã kể lại toàn bộ hành vi của mình. Ngay sau đó, bé D. đã được đưa đi cấp cứu và chị H. đã trình báo cho cơ quan công an địa phương về vụ việc.

Cuối buổi xét xử, người cha dượng "hờ" đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Thanh Nhàn tù chung thân về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Theo TTTĐ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.