Chân dung kẻ bắn chết nữ nhân viên massage ở Phạm Văn Đồng

Đồng lên Hà Nội lang bạt, làm thuê tại nhiều cửa hàng sau đó nhập vào hội bảo kê của các hiệu cầm đồ chuyên cho vay nặng lãi và đi đòi nợ thuê.

Đồng lên Hà Nội lang bạt, làm thuê tại nhiều cửa hàng sau đó nhập vào hội bảo kê của các hiệu cầm đồ chuyên cho vay nặng lãi và đi đòi nợ thuê.

Lần đóng cửa hàng định mệnh

Nhiều ngày nay, những người sinh sống trên con đường mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng chưa hết bàng hoàng trước sự việc nhóm thanh niên nổ súng giết người một cách liều lĩnh.

Còn nhớ như in những gì vừa xảy ra, chị T. nhân viên của quán massage tại số 257 đường Phạm Văn Đồng, thuộc địa phận thôn Cáo Đỉnh, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm kể lại: “Vào khoảng 4h ngày 1/7, tôi cùng chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1975, ở xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội) thấy hết khách nên cả hai bảo nhau đóng cửa để đi nghỉ vì cũng đã hết giờ làm việc. Tôi cầm hai chiếc ghế vào nhà còn chị Xuân đóng cánh cửa sắt lại. Nhưng vừa định đóng thì bất ngờ có một nhóm thanh niên gồm 5 người đi 2 xe máy định phi thẳng vào trong quán nhưng chị Xuân ngăn lại”.

Khẩu súng hung thủ dùng để bắn chị Xuân.

Theo lời chị T., thấy chị Xuân, nhóm thanh niên nói lớn rằng “đi ra cho tao vào”, chị Xuân trả lời  hết giờ, lập tức đám thanh niên tỏ ra tức giận. Một người trong số đó tiến lại gần chị Xuân rồi rút súng trong người ra bắn thẳng vào ngực khiến chị gục ngã. “Tôi sợ như chết ngất khi tiếng súng nổ, tất cả mọi người trong quán ùa ra, đám thanh niên leo lên xe bỏ chạy. Chúng tôi đưa chị Xuân đi cấp cứu nhưng không kịp vì vết đạn xuyên thấu tim”, chị T. bàng hoàng nói.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên công an phường sở tại, công an huyện Từ Liêm sau đó cũng có mặt để tiến hành điều tra. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ vật chứng là 1 viên kim loại hình trụ tròn giống đầu đạn thể thao.

Cũng theo chị T., chị Xuân đã theo làm ở quán massage được nhiều năm, tính tình hiền lành, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên mỗi tháng làm được bao nhiêu chị Xuân lại tích cóp để gửi về cho bố mẹ nuôi các em ăn học.

Kẻ thủ ác sa lưới

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã dựng được nhân thân nhóm thanh niên trên là Phạm Văn Long (SN 1989, trú tại Thái Bình), Phạm Hồng Quỳnh (SN 1992), Trần Ngọc Bản (SN 1991) cùng trú tại Yên Thế, Bắc Giang, Nguyễn Công Trứ (SN 1989, trú tại Phụng Hiệp, Hậu Giang) và Bùi Văn Đồng (trú tại Yên Thế, Bắc Giang).‏

Đồng là người nổ súng bắn chị Xuân tử vong.

Nhóm thanh niên đều không nghề nghiệp, Trứ có mở một quán tẩm quất massge tại địa chỉ thuê trọ và những người còn lại đều hành nghề chăn dắt gái mại dâm, cho vay lãi và cầm đồ cho gái mại dâm trên địa bàn huyện Từ Liêm. ‏‏Thông qua các mối quan hệ của nhóm đối tượng này, lực lượng công an xác định các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và chạy theo hướng Hòa Bình. Triển khai mũi công tác truy bắt đối tượng ngày 2/7, công an huyện Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt được 3 đối tượng là Phạm Văn Long, Phạm Hồng Quỳnh, Trần Ngọc Bản tại xã Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La. ‏‏

Đấu tranh khai thác, ngay trong đêm đó, một mũi công tác khác đã bắt giữ Nguyễn Công Trứ, khi đối tượng đang ở trong quán tẩm quất massage tại Phú Diễn. 4 đối tượng này bị bắt về hành vi không tố giác tội phạm.

Qua lời khai các đối tượng, cơ quan công an có thêm chứng cứ khẳng định người bắn chị Xuân chính là Bùi Văn Đồng. Sau một ngày rà soát các mối quan hệ của Đồng, lực lượng công an xác định Đồng rất có thể ẩn náu tại một nơi làm việc cũ ở Hải Phòng.

Phối hợp với lực lượng công an địa phương, sau nửa này quần thảo, đến 22h ngày 3/7, Bùi Văn Đồng đã phải cho tay vào còng số 8 tại tầng 2 nhà ông Phạm Văn Tạ (chủ cũ của Đồng nhiều năm trước) ở phường Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng. Khi được đưa về trụ sở cơ quan điều tra, Đồng khai do say rượu, sẵn súng mang theo người nên không làm chủ được bản thân đã nổ súng bắn chị Xuân. ‏‏

Bỏ nhà đi bán ve chai

Bùi Văn Đồng quê ở Bắc Giang nhưng đã bỏ nhà đi hơn 10 năm nay không về. Bố đồng đã mất, chỉ còn mẹ và 3 em nhỏ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ năm 2000 Đồng đã bỏ sang Hải Phòng để buôn bán ve chai cùng ông Phạm Văn Tạ (phường Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng). Trong thời gian đầu, Đồng còn về nhà thăm mẹ và các em nhưng từ khoảng năm 2003, Đồng đi hẳn không về nhà nữa.

Đến khoảng năm 2005, Đồng lên Hà Nội lang bạt, làm thuê tại nhiều cửa hàng sau đó nhập vào hội bảo kê của các hiệu cầm đồ chuyên cho vay nặng lãi và đi đòi nợ thuê.

Khoảng năm 2011, Đồng bắt đầu chơi thân với Nguyễn Công Trứ và làm thuê tại cửa hàng massage Trứ tự mở ở nhà trọ. Trước khi gây án, nhóm này vừa đi uống rượu liên hoan ăn mừng vì một người trong nhóm vừa “trúng số”. Sau khi đã ngấm hơn men cả bọn thay vì về cơ sở massage của Trứ lại muốn “đổi gió” nên đi ra khu vực Phạm Văn Đồng. Tại đây, Đồng đã nổ súng giết chết chị Nguyễn Thị Xuân.

Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Đồng về hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; các đối tượng còn lại về hành vi không tố giác tội phạm.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.