Cháu bé 33 ngày tuổi bị sát hại trong chậu nước: Xác định nghi phạm là mẹ ruột

Qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã xác định được nghi phạm sát hại cháu Vũ Việt A.

Qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã xác định được nghi phạm sát hại cháu Vũ Việt A.

Cháu bé 33 ngày tuổi bị sát hại trong chậu nước: Xác định nghi phạm là mẹ ruột
Rất đông người dân tới gửi lời hỏi thăm, động viên gia đình bà Nguyệt sau sự việc đau lòng.

Liên quan đến vụ việc cháu bé Vũ Việt A. (33 ngày tuổi) tử vong bất thường trong chậu nước ở xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội), theo nguồn tin của PV, nghi phạm sát hại cháu bé đã được công an xác định.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, nghi phạm này được xác định là Phan Thị Tr. (SN 1997, mẹ đẻ của cháu Việt A.).

Bước đầu tại cơ quan công an, Phan Thị Tr. đã khai nhận hành động giết hại con trai mình.

Theo nhận xét từ người thân và chính quyền địa phương, từ khi về nhà bà Hoàng Thị Nguyệt (SN 1948) làm dâu, chị này là một người ngoan hiền. Kể từ khi cưới nhau về đến nay, hai vợ chồng chị Tr. cũng không xảy ra mâu thuẫn hay xích mích gì lớn.

Cháu bé 33 ngày tuổi bị sát hại trong chậu nước: Xác định nghi phạm là mẹ ruột - Ảnh 1.

Căn nhà xảy ra sự việc.

Như đã đưa tin, vào khoảng 5h40 ngày 12/6, ông Vũ Đình Lăng (SN 1948, trú tại thôn Đình, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) phát hiện cháu nội là Vũ Việt A. nằm sấp ở chậu nước trong nhà.

Sau đó, ông Lăng bế cháu lên thì xác định cháu bé đã tử vong.

Được biết, tối 11/6 cháu bé ngủ cùng bố mẹ ở buồng tầng 1, tại bậc thang ở ngoài trời từ tầng 1 đến tầng 2 có dòng chữ "TAO SẼ GIẾT CHÁU MÀY LĂNG".

Chiều nay (14/6), Công an Hà Nội sẽ thông tin chính thức về vụ việc.

Theo Trí Thức Trẻ

tử vong

Bé trai bị sát hại

bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại

Án mạng


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.