Chém chết bạn thân giữa chợ vì chơi đỏ đen không trả tiền

Đôi bạn làm cùng công ty đi ăn sáng rồi chơi đỏ đen và xảy ra mâu thuẫn dẫn tới chém nhau khiến 1 người chết tại chỗ, người khác nguy kịch.

Đôi bạn làm cùng công ty đi ăn sáng rồi chơi đỏ đen và xảy ra mâu thuẫn dẫn tới chém nhau khiến 1 người chết tại chỗ, người khác nguy kịch.

Vụ việc xảy ra vào hồi 8 giờ, ngày 8-10, tại chợ Gạch thuộc xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Vào thời gian trên, Trịnh Văn Sơn (SN 1978, trú tại xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ) cùng Chu Văn Long (SN 1984, trú tại xã Thọ Lộc, Phúc Thọ) đi ăn cháo lòng tại quán ở xã Thọ Lộc. Sau đó cả hai rủ nhau chơi đỏ đen, rồi xảy ra cãi vã.

Trong lúc có hơi men, Sơn đã cầm dao rượt đuổi chém Long xối xả khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Trước đó, Sơn đã bị Long chém một nhát vào bụng và phải đưa đia cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ việc

Trao đổi với Báo Công an TP.HCM, Đại diên Công an huyện Phúc Thọ xác nhận vụ việc. Theo vị Công an huyện, hiện Sơn đã được cấp cứu và sức khỏe đã bình phục nhưng chưa thể lấy lời khai.

Theo vị Đại diện Công an huyện, Sơn và Long làm cùng công ty với nhau. Trong lúc ăn cháo lòng xong xảy ra mâu thuẫn dẫn tới án mạng đau lòng. Vụ việc đang được cơ quan Công an tích cực điều tra, làm rõ.


chém chết bạn thân

chơi đỏ đen


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.