Chém con ông chủ để… trả thù cha

Thương gã anh họ không nghề ngỗng, không thước đất cắm dùi nên ông Vũ Văn Cừ đã cưu mang, nhận Hoàng Văn Phong vào làm đầu bếp cho nhà hàng ăn uống của gia đình mình. Mặc dù chỉ là người làm thuê, nhưng Phong hành xử tự tiện, đôi khi còn vượt quyền cả ông chủ.

Thương gã anh họ không nghề ngỗng, không thước đất cắm dùi nên ông Vũ Văn Cừ đã cưu mang, nhận Hoàng Văn Phong vào làm đầu bếp cho nhà hàng ăn uống của gia đình mình. Mặc dù chỉ là người làm thuê, nhưng Phong hành xử tự tiện, đôi khi còn vượt quyền cả ông chủ.

Bị ông Cừ nặng lời nhắc nhở, Phong sinh lòng thù oán, vác dao chém người con trai 16 tuổi của ông chủ để trả thù…

“Nuôi ong tay áo”

Ông Vũ Văn Cừ (SN 1963, trú tại thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa) là chủ nhà hàng ăn uống Quang Minh do vợ chồng ông Cừ và người con trai út Vũ Quang Minh (sinh tháng 12/1997) trực tiếp đứng ra quản lý.

Từ năm 2007, ông Cử nhận người anh họ là Hoàng Văn Phong (SN 1986, quê huyện Bảo Thắng) vào làm đầu bếp cho nhà hàng, trả lương thỏa đáng. Phong nấu ăn khéo, lại chăm chỉ nhưng phải cái hắn luôn ỷ thế mình là anh họ của ông chủ nên hành xử vẻ bề trên, tự coi mình mới là người có quyền hành to nhất ở nhà hàng này. Điều này khiến gia đình ông Cừ khó chịu, đã có ý nhắc nhở nhưng bản tính Phong là thế, nhắc xong đâu lại vào đấy.

Bị cáo Phong tại tòa

Cuối tháng 1/2013, ông Cừ dọn nhà có nhờ Phong và một số nhân viên làm tại nhà hàng chuyển giúp đồ đạc. Khi chuyển chiếc tủ, Phong đã tự ý chỉ đạo nhân viên nhà hàng phá khóa, bỏ bớt đồ trong tủ ra cho đỡ nặng.

Khi ông Cừ biết chuyện Phong tự tiện phá khóa tủ nhà mình thì rất tức giận, nghi ngờ Phong có ý trộm cắp nên đã mắng chửi Phong thậm tệ, còn xưng hô “mày, tao” rồi vu oan cho Phong có ý đồ ăn cắp trước mặt nhiều nhân viên nhà hàng khiến Phong bị bẽ mặt, nhục nhã. Phong uất ức và xấu hổ vô cùng, từ đó nảy sinh ý định trả thù ông Cừ.

Giết con để trả thù cha

Ngày 27/1/2013, vợ chồng ông Cừ có việc phải về quê ở tỉnh Nam Định, giao việc nhà cho cậu con trai 16 tuổi là Vũ Quang Minh quản lý. Biết đây là cơ hội thuận lợi để ra tay sát hại Minh trả thù ông Cừ nên khoảng hơn 22 giờ ngày 28/1/2013, Phong cầm 1 con dao nhọn dài khoảng 15cm, lưỡi dao rộng khoảng 3cm của nhà hàng cất vào túi áo khoác, đeo đôi găng tay cao su, đến rủ cháu Minh đi ăn khuya, mục đích sát hại Minh.

Phong dẫn Minh đi đến khu vực công viên Đài Sen trong thị trấn, chọn địa điểm sâu khuất, vắng vẻ để ra tay. Phong cầm dao sẵn trên tay phải, tay trái vòng qua cổ ôm chặt hai vai của Minh, dí dao vào cổ Minh và hỏi: “Minh ơi. Mày muốn chết không?”. Tưởng Phong đùa, Minh bật cười: “Bác bị điên à?”.  Tức thì Phong kề sát lưỡi dao vào cổ đứa cháu họ, Minh cố gỡ ra nhưng hai tay Phong lúc này như gọng kìm sắt siết chặt cổ Minh, lưỡi dao cứa vào cổ và cẳng tay của Minh, gây chảy máu.

Lúc này Minh mới biết gã bác họ định giết mình thật chứ không phải đùa, theo phản xạ Minh cúi người xuống hai tay ôm cổ mồm hô to: “Bác Phong giết người”. Thấy Minh cúi xuống tránh, Phong cầm dao đâm tiếp một phát vào bên trái cổ của Minh, nạn nhân vẫn ôm cổ tiếp tục kêu to: “Bác Phong giết người”. Sợ bị lộ, Phong tiếp tục đâm nhiều nhát dao vào lưng Minh với quyết tâm diệt khẩu phi tang.

Minh vùng chạy được ra đường kêu cứu, sau đó được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa rồi chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội ngay trong đêm nên may mắn thoát chết. Còn Phong bị bắt giam về hành vi “Giết người”.

Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây của TAND tỉnh Lào Cai, bị cáo Phong tỏ rõ thái độ thành khẩn, ăn năn. Được biết, gia đình bị cáo đã vét sạch vốn liếng để bồi thường cho bị hại được 90 triệu đồng. Phía bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuy vậy, trả giá cho hành vi phạm tội của mình, TAND tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Phong 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo Phapluatvn.vn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.