Chém xối xả lên người phụ nữ để cướp xe ở Đồng Nai

Trên đường đi làm về, nạn nhân bị 2 đối tượng đi trên 1 chiếc xe máy chém liên tiếp lên người gây thương tích nặng.

Trên đường đi làm về, nạn nhân bị 2 đối tượng đi trên 1 chiếc xe máy chém liên tiếp lên người gây thương tích nặng.

Sáng 8/9, công an huyện Long Thành cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ, truy tìm tung tích 2 đối tượng chém một người phụ nữ xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ đội SOS 117, sự việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 7/9. Lúc này, chị Trương Thị Thảo (SN 1987, quê ở Hà Tĩnh, là công nhân ở công ty Olympus thuộc KCN Long Thành) điều khiển xe máy mang BKS 38 - P1 30898 trên đường từ công ty về nhà.

Chém xối xả lên người phụ nữ để cướp xe ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương. (Ảnh: Hữu Lợi)

Khi chị di chuyển đến đường Lê Duẩn thuộc thị trấn Long Thành (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), chị Thảo bị 2 thanh niên lạ mặt, đeo khẩu trang điều khiển xe máy Sirius màu vàng bám theo.

Đến cổng chào xã An Phước, 2 đối tượng trên liền phóng xe áp sát, vung dao chém liên tiếp vào tay và lưng của chị Thảo, khiến nạn nhân ngã xuống đường. Sau đó, một trong hai đối tượng nhảy xuống định cướp chiếc xe của chị.

Chém xối xả lên người phụ nữ để cướp xe ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường. (Ảnh: Hữu Lợi)

Tuy nhiên, vì vẫn còn tỉnh táo nên nạn nhân đã tri hô kêu cứu và cố gắng giữ chiếc xe lại. Khi thấy một số người dân chạy ra, 2 đối tượng trên nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nạn nhân sau đó đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng.


Video: Gã đàn ông đấm thẳng vào mặt cô gái, cướp xe táo tợn giữa ban ngày

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và lấy lời khai ban đầu từ các nhân chứng để truy tìm nhóm đối tượng có hành vi chém người táo tợn trên.

Theo VTC News


cướp xe

chém người


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.