Chín năm tù cho người phụ nữ nổi máu Hoạn Thư

Ngày 125, Tòa án quận Cầu Giấy (Hà Nội) xét xử năm bị cáo với tội danh "Làm nhục người khác và cướp tài sản" trong một vụ đánh ghen tháng 112009.

Ngày 12/5, Tòa ánquận Cầu Giấy (Hà Nội) xét xử năm bị cáo với tội danh "Làm nhục người khác vàcướp tài sản" trong một vụ đánh ghen tháng 11/2009.

Đó là các bị cáo Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thị Thu Chang, Nguyễn Duy Khánh,Nguyễn Quang Huy, Trần Thiên Mạnh ở Đội Cấn, Cầu Giấy, Hà Nội.

Được xác định là người đóng vai trò chính, Nguyễn Thu Huyền bị tuyên phạt 9 nămtù giam vì cả hai tội danh.
Xuất hiện tại tòa với mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn, bị cáo này vẫn cườiđùa và “hồn nhiên” nhắn người nhà mua ngay cho mấy cái cặp tóc và lược gửi vàotrại.

Chín năm tù cho người phụ nữ nổi máu Hoạn Thư
Nhóm đánh ghen thuê tại phòng xử án (Ảnh: Cẩm Thơ)

Từ hàng ghế phòng xửán, Liên run rẩy, khuôn mặt tái dại nhìn về phía nhóm bị cáo đã cắt trụi mái tócmình trong trận đánh ghen kinh hoàng. Mái tóc nham nhở là hậu quả của tội "cướpngười yêu" mà Liên hứng chịu đã được cắt tỉa thành mái tóc tém.

Đã có hai con và một đời chồng, Huyền vẫn còn rất xinh đẹp, mặn mà. Huyền cặp kèvới một người đàn ông và nổi đóa lên khi phát hiện người đàn ông này đang “bắtcá hai tay.” Cách đây khoảng nửa năm, phát hiện Liên là tình địch, Huyền lồnglộn tìm người đi trả thù".

Sáng 26/11/2009, Huyền cùng bạn tìm thuê người bày ra kịch bản đánh ghen để “dằnmặt” tình địch.

Ngày hôm sau, Huyền gọi điện cho chị Liên rủ “đi khách.” Không chút nghi ngờ,Liên đồng ý cùng Huyền đến nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng".

Tại đây, Liên đã theo vào phòng 701 mà không hề hay biết rằng Huyền đã thuê sẵnba phòng trước đó để đánh ghen.

Tại phòng 601, Huyền cùng đồng bọn đã bàn từng “nước bước” đánh ghen. Tân đượcphân công giả làm khách “vui vẻ” với Liên. Lợi dụng lúc đó, cả hội sẽ cùng ùavào trị Liên.

Theo cáo trạng truy tố, Khánh và Huy đã giữ tay chân Liên còn Huyền và Chang cắttrụi tóc.

Bị cắt tóc, Liên giãy giụa kêu gào thì bị Khánh dùng giẻ nhét vào mồm, Chang vàTân còn vào lột nhẫn vàng của Liên.

“Xử” xong tình địch, Huyền hả hê "thưởng" mỗi người tham gia vụ đánh ghen 500nghìn đồng. Riêng Liên, ê chề lết ra khỏi nhà nghỉ với cái đầu trọc lốc, nhamnhở.

Với hành vi của mình, Chang nhận mức án 8 năm, 7 tháng tù; Khánh và Huy cùngnhận mức án 8 năm tù giam và Mạnh nhận 7 năm, 3 tháng tù.

Khi nghe vị chủ tòa phiên tòa tuyên án và bị dẫn giải ra xe, các bị cáo mới bắtđầu khóc òa, ngoái đầu nhìn người thân.

Chiếc xe lăn bánh, tiếng một cậu bé ba tuổi lễ phép với theo "con chào bố ạ"khiến nhiều người xót xa.

Với mức thù lao 500 nghìn đồng để làm “lính đánh ghen thuê," họ đã phải đánh đổibằng tự do, gia đình, con thơ gần chục năm trời đằng đẵng.

Theo Cẩm Thơ
Chín năm tù cho người phụ nữ nổi máu Hoạn Thư



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.