''Chơi trò người lớn'' với bác rể, bé 7 tuổi bị lây bệnh kín

Khi tắm cho con, mẹ bé Y. tá hỏa khi phát hiện cô bé mắc bệnh của người lớn không rõ nguyên do...

Khi tắm cho con, mẹ bé Y. tá hỏa khi phát hiện cô bé mắc bệnh của người lớn không rõ nguyên do...

Người dân đất Cảng chắc vẫn chưa thể quên vụ án bác rể hiếp dâm, làm lây bệnh kín cho cháu vợ từng gây rúng động huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Người bác đốn mạt đó là Phạm Văn Tiến (sinh năm 1960, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, Thuỷ Nguyên), đã có vợ và 3 con lớn. Tiến làm nghề thợ xây và vốn có tính lẳng lơ, hay trêu ghẹo phụ nữ có tiếng ở huyện.
 

"Yêu râu xanh" Phạm Văn Tiến 2 lần dụ cháu gái "chơi trò người lớn". Ảnh minh họa.

Chuyện xảy ra cách đây đã gần 6 năm, vào một ngày đầu tháng 10/2007, Tiến đạp xe sang nhà bà Phạm Thị C., là mẹ vợ của Tiến ở cùng huyện chơi. Nhưng do bà C. không có nhà nên Tiến đi thẳng xuống nhà dưới gặp cháu Y., mới đang học lớp 2, là cháu vợ của Tiến hỏi han.

Thấy Y. đang nằm chơi, xem ti vi trên giường, Tiến lân la vờ đến hỏi bà và bố mẹ có nhà không. Cô bé ngây thơ trả lời: “Bà đi chợ, còn bố mẹ cháu đi làm”.

Có ai ngờ, nhân lúc không có ai ở nhà, Tiến liền nảy sinh ý định đồi bại và xấn tới cướp đi sự trong trắng của cô bé cháu gái còn chưa kịp dậy thì. Hắn vừa dụ dỗ, gạ gẫm cô bé cùng “chơi trò người lớn”, vừa dọa dẫm, cấm không cho Y tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. Vì sợ bị bác đánh nên Y. đành lặng im.

“Ăn vụng quen mui”, chỉ vài hôm sau, ngày 28/10, Tiến lại sang nhà bà C. để ngủ trưa nhờ. Lúc này, bà C. đang nằm trên võng, còn bé Y. thì nằm một mình trên giường. Vờ ngủ một lúc, thấy bà C. đã say giấc nồng, Tiến nhẹ nhàng bò lên giường ngủ cùng với bé Y. Vừa canh chừng mẹ vợ, Tiến vừa tranh thủ sờ mó, tấn công tình dục cô cháu gái ngây thơ. Bà C. nằm đó mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra với cháu gái.

Chân dung "yêu râu xanh" Phạm Văn Tiến.

Thỏa mãn xong xuôi hành vi thú tính, Tiến lại dặn dò cô bé không được tiết lộ với bất kỳ ai “bí mật” của hai bác cháu. Cô bé thật thà, non nớt chỉ biết vâng lời.

Vài hôm sau, khi mẹ của Y. tắm cho con phát hiện thấy con mình bị lở loét bất thường ở vùng kín thì vô cùng lo sợ, vội vàng đưa con đi khám ở bệnh viện da liễu. Khi nghe bác sĩ đọc bệnh cháu Y bị sùi mào gà, chị rụng rời chân tay, không hiểu căn bệnh người lớn này bắt nguồn từ đâu.

Gặng hỏi mãi, cô bé mới nức nở khóc và kể lại cho mẹ về hành vi đồi bại của người bác rể “quý hóa” và những lần “chơi trò người lớn” của hai người. Ngay lập tức, mẹ của bé Y. đã làm đơn tố cáo Phạm Văn Tiến lên công an huyện Thủy Nguyên.

Sau khi điều tra, làm rõ, cơ quan điều tra Công an huyện Thủy Nguyên quyết định khởi tố Phạm Văn Tiến tội danh hiếp dâm trẻ em, bắt tạm giam đối tượng ngay lập tức.  Tại cơ quan điều tra, tên “yêu râu xanh” đội lốt bác rể đã thành khẩn nhận tội. 19 năm tù giam và 27,4 triệu tiền bồi thường cho người bị hại là cái giá mà Tiến phải trả cho hành vi bệnh hoạn, vô nhân tính của mình.

Những năm gần đây, những vụ án xâm hại, lạm dụng tình dục trẻ em ngày càng nhiều và cấp độ càng nguy hiểm hơn trước, Đối tượng nhắm tới chủ yếu là những cô bé ngây thơ, non nớt, thậm chí mới 5,6 tuổi. Đặc biệt, nhiều trong số đó lại là những người quen của hung thủ như hàng xóm, người nhà hay họ hàng thân thích. Điều này gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh tới tất cả các bậc phụ huynh cần quan tâm, để ý giáo dục con em của mình hơn từ khi con nhỏ.

Theo Báo Công lý


Bình luận