Cô gái trẻ chết thảm dưới cơn cuồng ghen của gã chồng hờ

Cô gái trẻ đã phải chết thảm vì những nhát dao và vết cắt cổ của gã chồng hờ vì "tội" dám nói chuyện với người xưa.

Cô gái trẻ đã phải chết thảm vì những nhát dao và vết cắt cổ của gã chồng hờ vì "tội" dám nói chuyện với người xưa.

Chiều 10-11, lãnh đạo xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết nguyên nhân của vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu nhà trọ ở ấp 5, xã Đức Hòa Đông là do ghen tuông mù quáng. Nghi phạm bị bắt giữ ngay sau khi gây ra án mạng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng 17 giờ ngày 9-11, Huỳnh Hữu Quang (SN 1990, quê tỉnh Thanh Hóa - tạm trú tại ấp 5, xã Đức Hòa Đông) đi làm về nhà trọ thì nhìn thấy Võ Thanh Lâm (SN 1990, ngụ xã Đức Hòa Hạ) chồng cũ của vợ hờ mình là chị Lê Thị Đào (SN 1993, tự Trinh) đang trò chuyện. Nổi cơn ghen, nhưng Quang cố kiềm chế bỏ ra quán ngồi uống nước.

Cô gái trẻ chết thảm dưới cơn cuồng ghen của gã chồng hờ - Ảnh 1.

Chị Đào ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình

Đến 18 giờ, Quang về phòng trọ thì lập tức cự cãi với chị Đào. Sau đó, Quang vật chị Đào xuống nền gạch rồi dùng dao đâm nhiều nhát và cắt cổ nạn nhân cho đến chết.

Gây án xong, gã chồng hờ định bỏ trốn nhưng những người ở trọ xung quanh phát giác và bắt giữ kẻ sát nhân giao công an.

Chị Đào và anh Lâm có với nhau một đứa con 8 tháng tuổi. Sau khi chia tay chồng, chị Đào mới sống chung với Quang như vợ chồng.

Theo Người lao động

chết thảm

ghen tuông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.