Có nhà mới, gia đình ông Vươn vẫn buồn

Thân nhân của anh em ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý mong muốn sang năm mới, cả 2 vụ án hủy hoại tài sản và giết người, chống người thi hành công vụ được đưa ra xét xử khách quan, công tâm

Thân nhân của anh em ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý mong muốn sang năm mới, cả 2 vụ án hủy hoại tài sản và giết người, chống người thi hành công vụ được đưa ra xét xử khách quan, công tâm

Trong khi hầu hết các gia đình đang rộn ràng đón Tết thì tại khu Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng - Hải Phòng, trong cái rét  ở đất Bắc, những người thân trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn vẫn đắm mình dưới đầm vét từng con cá, tôm để bán. Dù bị ngã mẻ xương tay, phải bó bột nhưng bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Đoàn Văn Vươn) vẫn gắng xuống đầm kéo lưới.
 

Bàn giao ngôi nhà cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn vào sáng 5-2

Gạt vội những vết bùn lấm trên mặt, bà Thương trò chuyện: “Thế là đã hai mùa Xuân trôi qua, mẹ con, chị em chúng tôi đón Tết mà không có chồng, cha bên cạnh. Năm ngoái, nhà bị phá, chúng tôi phải đón Tết ở nhà một người họ hàng. Năm nay, may mắn hơn là đã có căn nhà cấp 4 rộng gần 30 m2 mới được gia đình ông Nguyễn Văn Khanh (nguyên phó chủ tịch huyện Tiên Lãng, bị can trong vụ án hủy hoại tài sản) và Văn phòng Luật sư Hưng Giang (Đoàn Luật sư Hà Nội) vừa xây cho. Sáng 5-2, trước sự chứng kiến của đại diện UBND xã Vinh Quang, luật sư Nguyễn Đình Hưng, Trưởng Văn phòng Luật sư Hưng Giang và là người bào chữa cho ông Khanh, đã bàn giao ngôi nhà cho gia đình ông Vươn.

Ngồi trong căn nhà cấp 4 trống trơn, bà Phạm Thị Hiền, vợ ông Đoàn Văn Quý (em ông Vươn), chua chát: “Người ta làm lễ tân gia thì sắm sửa đầy đủ đồ đạc còn với gia đình tôi là căn nhà trống rỗng, thậm chí tường vẫn chưa quét vôi, bọn trẻ chưa đứa nào có áo mới”. Đang hồn nhiên, vô tư nô đùa nhưng khi được mẹ hỏi muốn mua gì, bé Đoàn Hải Long (7 tuổi, con anh Quý) bỗng ngấn lệ, trả lời: “Con chẳng cần quần áo mới, chỉ cần có bố bên cạnh thôi!”.
 
Ôm con vào lòng, bà Hiền tâm sự món quà Xuân ý nghĩa nhất, hạnh phúc nhất trong thời khắc sắp đón giao thừa này là cả gia đình được đoàn tụ, quây quần bên nhau. Mới đây, gia đình cùng Liên chi hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng có đơn gửi TAND TP Hải Phòng xin bảo lãnh cho các ông Vươn, Sịnh, Quý, Vệ được tại ngoại, về nhà ăn Tết với gia đình nhưng không được chấp nhận. Hiện gia đình chỉ toàn người già, phụ nữ và trẻ em nên khó có thể gánh vác được công việc. Hơn nữa, các việc liên quan đến tài sản của gia đình, việc giao nhận lại đất đai thì chỉ có mặt ông Vươn mới giải quyết được.
 
Bà Thương và bà Hiền đều mong muốn sang năm mới, khi cả 2 vụ án hủy hoại tài sản và giết người, chống người thi hành công vụ được đưa ra xét xử, cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ phán quyết khách quan, công tâm, đúng người, đúng tội.

Theo NLĐ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.