Côn đồ “xả dao” trong đám cưới, 3 người bị thương

Khi những người đến dự đám cưới đang ăn uống vui vẻ thì xuất hiện một nhóm hơn chục đối tượng, đeo khẩu trang lăm lăm dao, mã tấu lao vào đâm chém loạn xạ làm ít nhất 3 người đã bị thương.

Khi nhữngngười đến dự đám cưới đang ăn uống vui vẻ thì xuất hiện một nhóm hơn chục đốitượng, đeo khẩu trang lăm lăm dao, mã tấu lao vào đâm chém loạn xạ làm ít nhất 3người đã bị thương.

Sáng 11/6, Cơ quan CSĐT công an quận Bình Tânđang mở rộng điều tra, truy bắt nhóm hung thủ xông vào một đám cưới tổ chứctrên địa bàn phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân chém loạn xạ làm ítnhất 3 người bị thương .

Côn đồ “xả dao” trong đám cưới, 3 người bị thương
Hẻm 135, nơi xảy ra vụ “xả dao” vào khách đến dự đám cưới

Dù đã xảy ra được một ngày những người dânsống tại khu vực hẻm 135 (đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, quậnBình Tân), nơi xảy ra vụ truy sát kinh hoàng vào chiều 10/6 vẫn chưa hếtbàng hoàng.

Theo lời kể của ôngBùi Văn Thiên (ngườiđịa phương), trưa ngày 10/6, ông Thiên có tổ chức đám cưới cho con tại hẻm135 đường Gò Xoài. Vì nhà chật hẹp nên gia đình ông Thiên có đặt bàn ghế rangoài đường. Khi đám cưới đang vào tiệc thì L.H.P (18 tuổi, cùng ngụ đườngGò Xoài) chạy xe máy vào hẻm.

Do lối đi bị người ngồi kín, P. lên tiếng phảnđối. Thấy vậy, ông Thiên ra nói chuyện và mong P. thông cảm do nhà cóchuyện. Tuy nhiên, hai bên xảy ra tranh cãi và P. bỏ đi.

Khi tiệc gần tàn, còn khoảng 20 khách ngồi lạisau thì bất ngờ xuất hiện một nhóm thanh niên hơn chục đối tượng đi xe máy,đeo khẩu trang ập đến. Không nói một lời, bọn côn đồ này rút dao, mã tấu laovào đâm chém loạn xạ, đập phá đồ đạc.

Côn đồ “xả dao” trong đám cưới, 3 người bị thương
Một nạn nhân bị bọn côn đồ chém bị thương

Nhiều người nhanh chân bỏ chạy thoát nạn,riêng anh Tạ Duy Trác (43 tuổi), Lương Văn Quang (25 tuổi, cùng ngụ tạihẻm 135 Gò Xoài, phục vụ tại tiệc cưới) không kịp chạy đã bị bọn côn đồchém nhiều nhát vào đầu, tay, lưng. Một người đàn ông khác cũng bị chém2 nhát vào cánh tay. Sau khi phá tan tiệc cưới và không còn ai để đâmchém, các đối tượng lên xe máy gầm rú ga bỏ đi.

Sau sự cố, công an địa phương và các đơn vịnghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. L.H.P cũngđược mời về trụ sở công an phường Bình Hưng Hòa A để làm rõ. Được biết, P.sống ở khu vực này từ nhỏ, hiện bố mẹ P. đã li hôn. Thường ngày, người dânnơi đây thấy P. hay qua lại với vài thanh niên để tóc kiểu “bờm ngựa”.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục truy bắtnhóm côn đồ trên.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.