'Con nghiện' quậy trụ sở công an đòi làm… sếp

Lúc tỉnh táo nhìn thấy công an thì sợ 'mặt xanh nanh vàng', thế nhưng khi bị 'ảo đá', Nguyễn Trọng Hào ngông cuồng đến mức giữa 'thanh thiên bạch nhật' dám mò vào trụ sở công an đập phá, đòi làm 'sếp lớn'.

Lúc tỉnh táo nhìn thấy công an thì sợ 'mặt xanh nanh vàng', thế nhưng khi bị 'ảo đá', Nguyễn Trọng Hào ngông cuồng đến mức giữa 'thanh thiên bạch nhật' dám mò vào trụ sở công an đập phá, đòi làm 'sếp lớn'.

Công an huyện Hương Sơn vừa bắt tạm giam đối tượng này về tội hủy hoại tài sản.

"Hung thần" xóm nhỏ

Khoảng giữa tháng 7.2012, Công an huyện Hương Sơn nhận được tin cấp báo của người dân xã Sơn Tây phản ánh đối tượng Hào (thường gọi Hào Mương, SN 1973, ngụ xóm Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) liên tục gây rối, quậy phá dân lành, vác dao đến tận các gia đình đe dọa đốt nhà.

Theo báo cáo nhanh của địa phương, Hào có thâm niên nghiện ma túy gần 20 năm và cũng có chút “tên tuổi” trong giới “chơi hàng”. Tuy nhiên, từ trước đến nay Hào vẫn giữ được tiếng “ngoan và tử tế” so với các đối tượng nghiện khác, chưa từng có tiền án tiền sự và ít gây rắc rối. Không hiểu lý do vì sao thời gian này hắn lại đổ đốn, ngông cuồng và hung bạo như vậy.

Cứ cách một ngày, Hào lại nổi hứng đi cà khịa một vài nhà, cả mấy lần “động thủ” hắn đều chọn ngày chẵn. Sáng sớm 22.7, Hào xách con dao đến trước cửa một gia đình ở cùng xóm, vừa vung dao dọa nạt vừa quát tháo om sòm. Chồng đi vắng, chị vợ trong nhà vừa thoáng thấy bóng Hào đã chạy mất vía.


Đối tượng Nguyễn Trọng Hào

Bực bội vì không còn ai, Hào trút giận bằng cách cầm dao chặt ngang vào cửa chính rồi bỏ về. Dân xóm chưa kịp hoàn hồn về hành vi bất thường của Hào thì khoảng một tiếng sau, lại đã nghe tiếng hắn nạt nộ bên một nhà gần đấy. Gia đình này chồng cũng đi vắng, cô vợ sợ quá đã trốn luôn, chửi bới chán, gã tiện dao rạch nát yên chiếc xe ga trước cửa rồi bỏ về.

Cách một ngày, sáng 24/7, Hào lại tới “thăm” hai nhà khác. Đầu giờ chiều hắn tạt vào một nhà sát cây xăng, hăm dọa chán lại đổ xăng ra đường dọa châm lửa đốt. Không thể lường trước mức độ điên rồ của tên này, người dân hô hoán nhau chạy lại ôm chặt lấy Hào, sợ hắn “chơi” mồi lửa thật.

Lực lượng an ninh xóm cùng với các cụ cao niên uy tín lập tức xuất hiện, giảng giải mãi mới giúp Hào “hạ nhiệt” chịu đi về. Một tiếng sau đó lại đã nghe tiếng Hào thị uy ở một nhà khác, người dân vừa hãi hùng vừa lắc đầu ngán ngẩm. Liền tù tì hai ngày chẵn liên tiếp, mỗi ngày hắn “mần” hai vụ, người dân thấy bóng Hào đã sợ "xanh mắt". Tình hình hết sức căng thẳng, từ sáng đến tối nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm, cần thiết lắm mới ló mặt ra khỏi nhà.

“Quậy tưng” trụ sở công an

Công an nhanh chóng vào cuộc, tuy nhiên khi đến nhà đối tượng để triệu tập làm việc thì Hào đi vắng. Người dân nơm nớp chờ đến ngày chẵn tiếp theo là 26.7 không biết Hào còn giở trò gì nữa. Tuy nhiên, cả ngày hôm ấy Hào không màng đến việc gây sự với ai. Nghe mẹ thông báo có hai anh công an tìm đến nhà trong lúc hắn đang đi vắng, sáng 26.7 Hào chạy xe ô tô đi thẳng lên Trạm công an để “hỏi cho rõ”.

Trạm hôm ấy vắng vẻ hơn ngày thường. Hào qua phòng trực ban không có ai, nhìn vào phòng khách cũng không gặp ai nên đánh xe về nhà. Đầu giờ chiều hắn lại đánh xe lên, dừng xe trước Trạm gọi một hồi không thấy ai lên tiếng thì đi về. Cuối giờ chiều hắn lại đến vẫn thấy cảnh “vườn không nhà trống”.

“Đen” cho gã là ngày hôm đó lực lượng công an tại Trạm đều tập trung về huyện tập điều lệnh, chỉ có duy nhất một chị nấu ăn ở lại. Hào tỏ ra rất cay cú, hắn lái xe vào giữa sân, đi thẳng vào phòng Trạm trưởng không gặp ai, bực mình hắn đập vỡ hai chiếc cốc uống nước rồi quay ra.

Đi dọc hành lang đều vắng lặng, chợt nghe có tiếng người loáng thoáng, hắn lập tức túm lấy chiếc chổi cán tre phang thẳng vào cửa, kính vỡ loảng xoảng. Hào kể khi nghe tiếng thét của một người phụ nữ đang quét dọn, hắn bỏ đi đến phòng trực ban. Quan sát thấy trong phòng có dán tờ giấy “Cấm hút thuốc”, hắn giật xuống, lật mặt sau ghi mấy chữ xin gặp công an, rồi đặt lên bàn và đi về.

Lực lượng công an đã được triển khai ngay khi nhận được tin báo đối tượng đang gây rối nhưng khi về đến nơi thì Hào đã đánh xe đi. Tờ giấy Hào để lại trên mặt bàn vẫn còn nguyên, nội dung rất “láo”: “Nói hai thằng hôm qua vô nhà Hào xin lỗi. Sếp lớn bảo”. Vừa lúc ấy một vụ va chạm xe cộ ồn ào xảy ra, thủ phạm gây tai nạn bất ngờ chính là tác giả của những dòng chữ xấc xược nói trên.

Vụ đập phá “đúng lúc”

Thiếu tá Lê Trọng Luận, Đội trưởng Đội điều tra tội phạm về TTXH Công an huyện cho biết vụ va quệt không quá nghiêm trọng nhưng thái độ của gã nghiện khiến người dân khiếp vía. Hào chạy xe ô tô đi từ trạm cảnh sát đến một cửa hàng, khi lùi xe từ vỉa hè xuống, đuôi xe của hắn đâm vào một xe máy của hai người phụ nữ làm xe này ngã xuống đường ngay sau đuôi ô tô. Hắn hùng hổ mở cửa xe lao ra và chửi bới bạt mạng.

Hai người phụ nữ nhìn thấy đối tượng hung dữ, đầu cạo trọc lóc thì mặt cắt không còn giọt máu, co rúm vào nhau khóc lóc van xin. Hào nhìn thấy chiếc điện thoại của một nạn nhân rơi giữa đường liền tóm lấy rồi ném xuống đường vỡ tung điện thoại. Hắn còn quay người co chân đạp hai nhát vào người phụ nữ điều khiển xe máy khiến đám đông hét lên thất thanh. Hắn điên cuồng định đốt luôn xe của nạn nhân nhưng tìm mãi không thấy bật lửa nên vớ ngay lấy viên gạch đập thẳng vào xe. Mọi người phải lao vào can ngăn hắn mới dừng tay.

Hào bị bắt giữ khi đang đứng tựa bên ô tô, áo vén ngang bụng, bộ dạng vẫn chưa hết hung hăng. Định giá tài sản, chiếc điện thoại bị Hào đập vỡ có giá hơn hai triệu đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng về hành vi hủy hoại tài sản.

Nói về tình huống này, điều tra viên cho biết đây đúng là cơ hội “trời cho”. Nếu Hào không hung hăng đập vỡ điện thoại của nạn nhân và nếu giá trị tài sản nhỏ hơn hai triệu thì khó có cớ để bắt hắn, và hắn lại có cơ hội tác oai tác quái một thời gian nữa

Vụ bắt giữ Hào có ý nghĩa rất lớn trong việc ổn định tình hình an ninh trật tự địa bàn. Ngày nào đối tượng còn tự do tung hoành là ngày đấy người dân “ăn không ngon ngủ không yên”. Cũng sáng 26.7, một người phụ nữ đã tình cờ đi nhờ xe của Hào khoảng 20 km đến nơi làm việc. Hắn đạp lút ga phóng như tên bay khiến người phụ nữ “hồn xiêu phách lạc”, còn lừa là “công an mật” dọa bắt chị này về tội buôn lậu.

Người phụ nữ khốn khổ lập cập trình hết giấy tờ này đến giấy tờ khác đều bị hắn gạt đi, chở đến đúng trước cửa trạm cảnh sát mới thả xuống. Sau khi nghe tin Hào bị bắt, người phụ nữ này mới dám kể lại chuyện đi nhờ đúng xe “hung thần” mà vẫn chưa hết “tim đập chân run”.

Cũng có người vừa giận lại vừa thương Hào. Nghiện ngập, không vợ con, sống một mình cùng với mẹ già, gã vẫn được xem là “vô hại” vì vốn chẳng gây rắc rối cho ai ngoài tội chơi ma túy đến thân tàn ma dại. Hắn đã nhiều lần tự xích tự cai nhưng đâu lại vào đấy. Hàng loạt hành động ngông cuồng của Hào trước ngày bị bắt đều do tác hại của ma túy đá.

Ngoài việc đập phá nhà dân, Hào còn cả gan "trêu ngươi" cả những bậc “anh chị máu mặt” trong giang hồ như gọi điện khiêu khích, giở giọng gây sự… Tuy nhiên, chẳng ai thèm chấp một gã nghiện đến nát người, “vuốt râu hùm” vì ảo đá.

Tại cơ quan công an, Hào nhắn gia đình đừng bảo lãnh mà để hắn ở trong trại một thời gian, cai nghiện rồi về nhà lấy vợ. Một điều tra viên dò hỏi: “Nghiện nặng như vậy có quyết tâm cai không?”, hắn cười phớ lớ: “Được ngày mô hay ngày nớ”.

Theo Pháp luật Việt Nam



Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.