Con nghiện và những màn chém giết điên loạn

Trong cơn ảo giác, các con nghiện điên cuồng khua dao, đâm chém loạn xạ gây ra cảnh tang tóc, đau thương cho không ít gia đình. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân của những vụ truy sát còn có cả người thân của hung thủ.

 Trong cơn ảo giác, các con nghiện điên cuồng khua dao, đâm chém loạn xạ gây ra cảnh tang tóc, đau thương cho không ít gia đình. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân của những vụ truy sát còn có cả người thân của hung thủ.

“Phê” thuốc, chém liên tiếp 20 người

Vụ con nghiện truy sát hàng chục người dân khu phố Hải Tân (thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận) vào ngày 12/8 vừa qua đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng.

Từ một người hiền hành, ít nói, khi “phê” thuốc, Nguyễn Văn Tiến (32 tuổi, ngụ khu 3, thị trấn Phan Rí Cửa) lập tức biến thành… sát thủ.

Chiều 12/8, sau khi đi ăn cưới về, Tiến bước vào một quán nước trên đường Nguyễn Trường Tộ để uống cafe. Ngay sau đó, đối tượng này bất ngờ rút dao giấu sẵn trong người, lao vào một nhà dân, chém liên tiếp 4 người đang nằm ngủ.


Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tiến tỏ thái độ ăn năn và hối hận về những gì đã xảy ra

Bà Nguyễn Thị Liên (48 tuổi), nạn nhân bị chém đầu tiên đã tử vong ngay sau đó do vết chém thủng phổi, mất quá nhiều máu.

Chưa dừng lại, Tiến tiếp tục đuổi chém người đi đường và xông vào các nhà dân lân cận chém tới tấp từ người già, người tàn tật, phụ nữ cho đến trẻ nhỏ, gây thương tích cho 13 người khác. Sau đó đối tượng này còn tiếp tục dùng dao tấn công 3 chiến sĩ công an trước khi bị trấn áp, bắt giữ.

Trong số những người bị thương có một cháu nhỏ mới 7 tuổi tên Nguyễn Thành Đạt và một cụ bà trên 80 tuổi mắc bệnh nằm trên giường.

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận trước khi gây án có sử dụng 1 vỉ thuốc Recotus loại 10 viên (có tách dụng giảm ho, cảm cúm, viêm phổi, khi dùng quá liều có khả năng gây nghiện, tạo ảo giác).

Tiến là con nghiện nặng tại địa phương, đã nhiều lần đi cai nghiện nhưng bất thành.

Liên quan đến vụ việc, ngày 13/8, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố Nguyễn Văn Tiến về tội giết người.

Con nghiện lên cơn, cuồng sát 2 cháu bé

Do “phê” bồ đà, con nghiện Phạm Văn Mạnh (25 tuổi, trú tại ấp Bình Phi, Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã điên cuồng vung dao chém chết 2 cháu nhỏ và chém trọng thương 4 người khác trong đó có mẹ cùng chị gái.

Vụ cuồng sát đã gây rúng động dư luận suốt thời gian dài, bởi nạn nhân là 2 cháu bé sinh đôi Nguyễn Vy Phương và Nguyễn Phương Vy còn quá nhỏ, mới 7 tháng tuổi. 

Theo lời người dân thuật lại, vào khoảng 13h ngày 19/6, sau khi “phê” thuốc, Mạnh gây sự với gia đình. Ban đầu y dùng dao chặt nước đá chém liên tiếp vào đầu mẹ và chị gái mình khiến 2 người nằm bất động.


Con nghiện Phạm Văn Mạnh - (Ảnh: GDVN)

Đang cơn hăng máu, Mạnh cầm dao chạy ra đường chém tiếp người đi đường. Khi lưỡi dao bị mắc kẹt trên mũ bảo hiểm một người đàn ông, đối tượng này liền lấy cuốc lao vào nhà trọ nơi bà Hồ Thị Phạm đang trông 2 cháu ngoại sinh đôi và cháu nội Phạm Duy Cường (7 tuổi) bổ liên tiếp.

Hậu quả 2 cháu Phương, Vy tử vong tại chỗ. Bà Phàm và cháu Duy bị thương nặng với nhiều vết thương trên đầu.

Phạm Văn Mạnh là đối tượng nghiện ma túy nặng. Công an huyện đã lập hồ sơ đề nghị đi cai nghiện tập trung, khi UBND huyện Nhơn Trạch chưa kịp ra quyết định thì gây án.

Thiếu tiền, giết người rồi giấu xác phi tang


Không có tiền hút chích, Trần Thanh Phong (SN 1977, trú tại Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp) lên kế hoạch giết tài xế xe ôm rồi đẩy nạn nhân xuống sông để phi tang.

Vụ án xảy ra vào ngày 22/1/2011. Từ việc hỏi mượn cha 40 triệu đồng bất thành, Phong nảy sinh ý định giết anh Nguyễn Thành Hiếu (SN 1966, quê Sa Đéc, Đồng Tháp), người thường xuyên chở Phong từ quê ra Cần Thơ mua ma túy và cũng là một con nghiện để cướp tiền vàng.

Trên đường đi, Phong nói rằng có một ít cần sa trong túi và bảo anh Hiếu chở đến đoạn đường vắng để 2 người cùng hút. Khi anh Hiếu đang khom người quấn thuốc, Phong từ phía sau dùng mỏ lết đánh mạnh vào gáy khiến anh Hiếu bất tỉnh.


Bị cáo Trần Thanh Phong - (Ảnh: Người lao động)

Trong lúc đang lột vàng, tiền, nạn nhân bất ngờ tỉnh dậy. Phong tiếp tục dùng mỏ lết đánh nhiều nhát vào vùng mặt của Hiếu rồi đẩy xác nạn nhân xuống sông.

Với số tài sản cướp được, Phong mang lên Cần Thơ bán được gần 37 triệu đồng để tiêu xài rồi tìm đường trốn lên TP.HCM và Bến Tre.

Sau 7 ngày đêm truy lung, hung thủ Nguyễn Thanh Phong đã bị bắt giữ.

Ngày 27/10/2011, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Trần Thanh Phong về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Trước đó vào tháng 11/2011, cũng với lý do thiếu tiền hút chích, 2 con nghiện Nguyễn Đức Ninh và Đoàn Văn Cường (cùng trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) đã dùng dao giết chết tài xế taxi bằng 13 nhát chém. Sau đó cướp ví, điện thoại và cướp luôn chiếc xe taxi mang đi bán. Trên đường chạy vào Nghệ An, 2 đối tượng này đã bị bắt giữ.

Đâm mẹ nuôi, cướp tiền mua ma túy

Dù được bà Trần Thị Dương (75 tuổi, Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng) nhận về nuôi từ khi còn nhỏ, song Trần Biên Cương (37 tuổi) vẫn không coi đó là ơn.

Cương tối ngày vùi đầu đi trộm cắp để lấy tiền hút hít. Biết có xin tiền bà Dương cũng không cho, Cương liền dùng dao đâm vào cổ mẹ rồi cướp tiền. Sau nhát đâm, Cương xô bà Dương ngã xuống nền nhà và lục soát túi quần mẹ nuôi, lấy được hơn 3 triệu đồng. Trong lúc xô xát, đối tượng này tiếp tục cắn vào tay bà Dương.

Khi nghe được tiếng hô hoán, hàng xóm và công an đã có mặt để giải cứu.

Theo Vietnamnet


Bình luận