- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Công an bị tố nhổ nước bọt: 'Ứng xử thiếu kinh nghiệm'
Trao đổi với Phó trưởng Công an quận Đống Đa, Hà Nội đánh giá cấp dưới xử lý tình huống thiếu kinh nghiệm. Nếu ông là trung úy Bắc sẽ không chọn cách im lặng mà bỏ đi.
Trao đổi với Phó trưởng Công an quận Đống Đa, Hà Nội đánh giá cấp dưới xử lý tình huống thiếu kinh nghiệm. Nếu ông là trung úy Bắc sẽ không chọn cách im lặng mà bỏ đi.
3 giờ sau khi đăng bài "Xác minh clip công an bị tố nhổ nước bọt vào dân", Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã đình chỉ công tác đối với trung úy Nguyễn Văn Bắc - cán bộ Công an phường Trung Liệt, yêu cầu sĩ quan này viết tường trình. Công an quận cũng thành lập tổ công tác để xác minh việc có hay không trung úy Bắc nhổ nước bọt vào mặt người dân như tố cáo.
Chiều 8/4, trao đổi với phóng viên, thượng tá Cao Văn Lộc - Phó trưởng Công an quận Đống Đa nói, đã nghe cấp dưới báo cáo việc qua điện thoại chứ chưa nhận được văn bản chính thức.
Ông cho hay sau khi xem clip đã gọi điện thoại hỏi trưởng Công an phường Trung Liệt "có việc nhổ nước bọt không", thì anh này dẫn lời trung úy Bắc trả lời "không".
Thuật lại sự việc nghe qua báo cáo, thượng tá Lộc cho biết trung úy Bắc mới chuyển công tác từ Công an tỉnh Lâm Đồng ra Công an Hà Nội từ tháng 12/2015, nhận nhiệm vụ tại Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa từ tháng 1/2016.
Đêm 7/4, anh này trình bày rằng có nhận nguồn tin của người dân và bảo vệ tòa nhà Hà Thành trên phố Thái Thịnh báo, căn hộ chị Linh thuê có dấu hiệu bất bình thường, tụ tập đông người, biểu hiện sử dụng ma túy nên tới kiểm tra.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc trong đêm cán bộ công an đến kiểm tra hành chính nhà 2 cô gái, nếu không thấy dấu hiệu nghi vấn, bất thường, có cần phải căng thẳng với người dân vậy không, thượng tá Lộc nói "đến nay chưa trả lời cụ thể được".
Tuy nhiên theo ông Phó trưởng công an quận, trong trường hợp nghe được tin báo như trên, trung úy Bắc có thể tới kiểm tra hành chính nhưng tùy từng bối cảnh để áp dụng.
Ông Lộc đánh giá tội phạm truy nã lẩn trốn trong nhà dân xảy ra nhiều. Nếu nghe được điện báo nghi có kẻ truy nã trốn trong khu dân cư, cán bộ công an phải báo cáo lãnh đạo để thực hiện đúng quy trình kiểm tra. "Tôi nghĩ rằng anh Bắc khi đi kiểm tra có sự đồng ý của chỉ huy công an phường" - ông Lộc nhận định.
Tuy nhiên ông đánh giá rằng cấp dưới xử lý tình huống thiếu kinh nghiệm. Nếu ông là trung úy Bắc sẽ giải quyết việc theo cách khác, thay vì im lặng bỏ đi.
"Giả sử tôi không nhổ nước bọt vào người dân mà bị họ tố cáo như thế, phải mời ngay bác bảo vệ dân phố đứng cạnh mình chứng kiến cho việc đó. Dù đêm, tôi vẫn sẽ gọi cửa mời cả bà con hàng xóm xung quanh tới chứng kiến cho mình việc này. Bản thân tôi lúc đó cũng phải nói rõ rằng mình không hề nhổ nước bọt vào người dân", ông Lộc ví dụ cách ứng xử và cho rằng trước sự việc đó mà cấp dưới chỉ biết im lặng bỏ "là dấu hiệu đáng ngờ".
"Tôi thấy khó hiểu tại sao trong tình huống đó đồng chí Bắc lại không nói gì" - Phó trưởng công an quận Đống Đa tự hỏi và bỏ lửng câu trả lời.
Thượng tá Lộc khẳng định cuối giờ chiều 8/4 chưa có kết luận về vụ việc. Tuy nhiên, ông nói nếu đúng có việc cấp dưới nhổ nước bọt vào dân thì hành vi đó "không đúng lễ tiết, tác phong".
"Quân với dân phải như cá với nước. Anh là công an cấp cơ sở thì mối quan hệ với là dân cực kỳ quan trọng. Mình có bảo vệ cho dân thì dân mới cùng công an giữ gìn an ninh trật tự", Phó trưởng công an quận Đống Đa nhấn mạnh.
Ông Lộc nhiều lần nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của công an quận trong vụ việc này là "không bao che sai phạm, sẽ xử lý nghiêm cấp dưới nếu có hành vi chưa đúng mực".
Chiều 8/4, phóng viên cũng tiếp xúc với nhân viên bảo vệ chung cư Hà Thành trong ca trực tối 7/4. Người này tên Đồng.
Anh kể, gần 23h có thấy trung úy Bắc và bảo vệ dân phố lẳng lặng vào thang máy để lên tầng cao. Nhìn anh Bắc mặc quần áo công an, lại quen mặt viên sĩ quan này nên anh Đồng không hỏi gì.
Anh Đồng khẳng định trong ca trực không gọi điện tới công an phường phản ánh về tình hình an ninh trật tự trong tòa nhà, vì không thấy gì bất thường liên quan quan đến tài sản nhà dân. Trung úy Bắc rời tòa nhà Hà Thành khi nào anh Đồng không rõ, vì khi đó nhân viên bảo vệ này đang giúp một cư dân say rượu lên phòng.
Còn ông Dân - Tổ trưởng tổ dân phố nơi chị Linh thuê trọ nhận xét, trước nay cô gái này và người bạn ở cùng phòng ứng xử mới mọi người lịch sự. Vị cán bộ cơ sở khẳng định chưa nghe lời phản ánh nào của cư dân xung quanh về Linh cũng như bạn cùng phòng.
Trước đó, rạng sáng 8/4, trên mạng xã hội lan truyền clip dài 3 phút quay cảnh tranh luận, cãi vã giữa 2 phụ nữ với trung úy Bắc. Vụ việc xảy ra khi viên cảnh sát khu vực yêu cầu kiểm tra hành chính căn phòng của chị Linh. Vị cán bộ không xuất trình được giấy tờ nên chủ nhà không mở cửa.
Bị chất vấn, anh Bắc nói mình không khám nhà mà chỉ kiểm tra tạm trú. "Tôi nghi vấn ở đây có đối tượng truy nã, đề nghị cô mở cửa", người đàn ông đưa ra lý do mâu thuẫn lời nói ban đầu, cũng như thông tin mà lãnh đạo công an quận Đống Đa trao đổi.
Thấy chị Linh phản ứng, trung úy Bắc quát: "Mày bé cái mồm thôi con kia". Sau đó, viên cảnh sát này dí sát mặt vào cửa sắt của căn hộ. Khi anh này vừa lùi ra, chủ phòng trọ la lên bị nhổ nước bọt vào mặt.
3 giờ sau khi đăng bài "Xác minh clip công an bị tố nhổ nước bọt vào dân", Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã đình chỉ công tác đối với trung úy Nguyễn Văn Bắc - cán bộ Công an phường Trung Liệt, yêu cầu sĩ quan này viết tường trình. Công an quận cũng thành lập tổ công tác để xác minh việc có hay không trung úy Bắc nhổ nước bọt vào mặt người dân như tố cáo.
Trung úy Bắc bị tạm đình công tác chỉ sau khi người dân tố anh này nhổ nước bọt. Ảnh: Cắt từ clip.
Chiều 8/4, trao đổi với phóng viên, thượng tá Cao Văn Lộc - Phó trưởng Công an quận Đống Đa nói, đã nghe cấp dưới báo cáo việc qua điện thoại chứ chưa nhận được văn bản chính thức.
Ông cho hay sau khi xem clip đã gọi điện thoại hỏi trưởng Công an phường Trung Liệt "có việc nhổ nước bọt không", thì anh này dẫn lời trung úy Bắc trả lời "không".
Thuật lại sự việc nghe qua báo cáo, thượng tá Lộc cho biết trung úy Bắc mới chuyển công tác từ Công an tỉnh Lâm Đồng ra Công an Hà Nội từ tháng 12/2015, nhận nhiệm vụ tại Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa từ tháng 1/2016.
Đêm 7/4, anh này trình bày rằng có nhận nguồn tin của người dân và bảo vệ tòa nhà Hà Thành trên phố Thái Thịnh báo, căn hộ chị Linh thuê có dấu hiệu bất bình thường, tụ tập đông người, biểu hiện sử dụng ma túy nên tới kiểm tra.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc trong đêm cán bộ công an đến kiểm tra hành chính nhà 2 cô gái, nếu không thấy dấu hiệu nghi vấn, bất thường, có cần phải căng thẳng với người dân vậy không, thượng tá Lộc nói "đến nay chưa trả lời cụ thể được".
Tuy nhiên theo ông Phó trưởng công an quận, trong trường hợp nghe được tin báo như trên, trung úy Bắc có thể tới kiểm tra hành chính nhưng tùy từng bối cảnh để áp dụng.
Ông Lộc đánh giá tội phạm truy nã lẩn trốn trong nhà dân xảy ra nhiều. Nếu nghe được điện báo nghi có kẻ truy nã trốn trong khu dân cư, cán bộ công an phải báo cáo lãnh đạo để thực hiện đúng quy trình kiểm tra. "Tôi nghĩ rằng anh Bắc khi đi kiểm tra có sự đồng ý của chỉ huy công an phường" - ông Lộc nhận định.
Tuy nhiên ông đánh giá rằng cấp dưới xử lý tình huống thiếu kinh nghiệm. Nếu ông là trung úy Bắc sẽ giải quyết việc theo cách khác, thay vì im lặng bỏ đi.
"Giả sử tôi không nhổ nước bọt vào người dân mà bị họ tố cáo như thế, phải mời ngay bác bảo vệ dân phố đứng cạnh mình chứng kiến cho việc đó. Dù đêm, tôi vẫn sẽ gọi cửa mời cả bà con hàng xóm xung quanh tới chứng kiến cho mình việc này. Bản thân tôi lúc đó cũng phải nói rõ rằng mình không hề nhổ nước bọt vào người dân", ông Lộc ví dụ cách ứng xử và cho rằng trước sự việc đó mà cấp dưới chỉ biết im lặng bỏ "là dấu hiệu đáng ngờ".
"Tôi thấy khó hiểu tại sao trong tình huống đó đồng chí Bắc lại không nói gì" - Phó trưởng công an quận Đống Đa tự hỏi và bỏ lửng câu trả lời.
Cô gái tố bị trung úy Bắc nhổ nước bọt vào mặt. Ảnh. V.Đức.
Thượng tá Lộc khẳng định cuối giờ chiều 8/4 chưa có kết luận về vụ việc. Tuy nhiên, ông nói nếu đúng có việc cấp dưới nhổ nước bọt vào dân thì hành vi đó "không đúng lễ tiết, tác phong".
"Quân với dân phải như cá với nước. Anh là công an cấp cơ sở thì mối quan hệ với là dân cực kỳ quan trọng. Mình có bảo vệ cho dân thì dân mới cùng công an giữ gìn an ninh trật tự", Phó trưởng công an quận Đống Đa nhấn mạnh.
Ông Lộc nhiều lần nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của công an quận trong vụ việc này là "không bao che sai phạm, sẽ xử lý nghiêm cấp dưới nếu có hành vi chưa đúng mực".
Chiều 8/4, phóng viên cũng tiếp xúc với nhân viên bảo vệ chung cư Hà Thành trong ca trực tối 7/4. Người này tên Đồng.
Anh kể, gần 23h có thấy trung úy Bắc và bảo vệ dân phố lẳng lặng vào thang máy để lên tầng cao. Nhìn anh Bắc mặc quần áo công an, lại quen mặt viên sĩ quan này nên anh Đồng không hỏi gì.
Anh Đồng khẳng định trong ca trực không gọi điện tới công an phường phản ánh về tình hình an ninh trật tự trong tòa nhà, vì không thấy gì bất thường liên quan quan đến tài sản nhà dân. Trung úy Bắc rời tòa nhà Hà Thành khi nào anh Đồng không rõ, vì khi đó nhân viên bảo vệ này đang giúp một cư dân say rượu lên phòng.
Còn ông Dân - Tổ trưởng tổ dân phố nơi chị Linh thuê trọ nhận xét, trước nay cô gái này và người bạn ở cùng phòng ứng xử mới mọi người lịch sự. Vị cán bộ cơ sở khẳng định chưa nghe lời phản ánh nào của cư dân xung quanh về Linh cũng như bạn cùng phòng.
Trước đó, rạng sáng 8/4, trên mạng xã hội lan truyền clip dài 3 phút quay cảnh tranh luận, cãi vã giữa 2 phụ nữ với trung úy Bắc. Vụ việc xảy ra khi viên cảnh sát khu vực yêu cầu kiểm tra hành chính căn phòng của chị Linh. Vị cán bộ không xuất trình được giấy tờ nên chủ nhà không mở cửa.
Bị chất vấn, anh Bắc nói mình không khám nhà mà chỉ kiểm tra tạm trú. "Tôi nghi vấn ở đây có đối tượng truy nã, đề nghị cô mở cửa", người đàn ông đưa ra lý do mâu thuẫn lời nói ban đầu, cũng như thông tin mà lãnh đạo công an quận Đống Đa trao đổi.
Thấy chị Linh phản ứng, trung úy Bắc quát: "Mày bé cái mồm thôi con kia". Sau đó, viên cảnh sát này dí sát mặt vào cửa sắt của căn hộ. Khi anh này vừa lùi ra, chủ phòng trọ la lên bị nhổ nước bọt vào mặt.
Theo Zing
-
Pháp luật11 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã khởi tố "Hải Idol" và 3 đồng phạm trong vụ đoàn xe rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh.
-
Pháp luật15 giờ trướcPhạm Đức Hải (Hải "idol") cùng 3 đồng phạm vừa bị Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương khởi tố trong vụ đoàn xe rước dâu dừng đỗ giữa đường để chụp ảnh.
-
Pháp luật2 ngày trướcBức xúc vì hàng xóm to tiếng với vợ mình chỉ vì chuyện dùng vòi xịt nước, Nguyễn Văn Bắc ở Hà Tĩnh đã cầm dao đâm chết người này và làm bị thương một người khác.
-
Pháp luật3 ngày trướcTổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tra chống buôn lậu để trao đổi thông tin với Hải quan các nước, Interpol, Tổ chức Hải quan thế giới....lập chuyên án đấu tranh các đường dây buôn lậu vàng, chuyển tiền bất hợp pháp xuyên quốc gia.
-
Pháp luật3 ngày trướcCông an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) vừa bắt quả tang Nguyễn Bá Khánh (SN 1991, chủ thầu xây dựng) và Lường Văn Cường (SN 1994, quản lý lao động) chia nhỏ ma túy (heroin) để bán và trả công cho công nhân bằng ma túy.
-
Pháp luật3 ngày trướcMột người đàn ông ở Hà Nội bị lừa số tiền gần 2,5 tỷ đồng khi tham gia "làm nhiệm vụ VIP" trên mạng xã hội.
-
Pháp luật3 ngày trướcTạo lập hơn 50 nhóm trên Telegram, 2 đối tượng đăng tải nội dung môi giới mại dâm trên toàn quốc để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgười mẹ giao xe ô tô BMW cho con trai “biểu diễn” gây náo loạn tại trung tâm TP.HCM. Mới đây, hai mẹ con bị CSGT xử phạt hành chính.
-
Pháp luật12/05/2024Không có tiền tiêu nên Lường Văn Nam lên kế hoạch cướp chiếc Hyundai Accent của chị N. T. ở Hà Nội rồi bỏ chạy.
-
Pháp luật12/05/2024Sau tiếng “bốp” khô khốc, chị H ngã vật xuống đất. Trong cơn choáng váng chị H vẫn cảm nhận được bàn tay của gã đàn ông vừa đánh mình đang lục lọi. Biết mình đã gặp kẻ cướp, nhưng chị H chẳng thể làm gì, chị nằm im, bất lực.
-
Pháp luật11/05/2024Nghe tiếng hô hoán cứu, một số người dân đã nhanh chóng chạy ra và thấy L. đang cầm dao. Thấy vậy, họ chạy vào nhà cầm gậy ra khống chế đối người này.
-
Pháp luật10/05/2024Tại phiên tòa, Đào Thị Mộng Thường khẳng định mình và nạn nhân có quan hệ tình cảm, số tiền kia là “tình phí” do người đàn ông cho.
-
Pháp luật08/05/2024Công an thành phố Lai Châu đang điều tra vụ việc người đàn ông bị đánh hội đồng dã man ở một cây xăng trên địa bàn. Người dân và cộng đồng mạng rất bất bình về tính côn đồ, hung hãn của nhóm người sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội.
-
Pháp luật08/05/2024Ba người sống lang thang ở công viên, cùng nhau đi nhậu, sau đó 2 người trong nhóm bàn nhau cướp tiền của người còn lại. Sau khi bị cướp, người này dùng dao đâm chết 1 trong 2 người đã cướp tiền của mình. Vụ án xảy ra tại công viên ở Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.