Cụ bà chết thảm vì gã trai trả thù tình
Thứ năm, 15/08/2013 09:25
Bị “bồ nhí” cấm cửa, Tạ Văn Hùng đem lòng thù tức và quyết tâm phải dằn mặt cô nhân tình bằng việc phóng hỏa đốt cửa hàng. Thế rồi ngọn lừa bùng phát, khiến cụ bà 74 tuổi, chủ nhà cho thuê cửa hàng chết thảm…
Bị “bồ nhí” cấm cửa, Tạ Văn Hùng đem lòng thù tức và quyết tâm phải dằn mặt cô nhân tình bằng việc phóng hỏa đốt cửa hàng. Thế rồi ngọn lừa bùng phát, khiến cụ bà 74 tuổi, chủ nhà cho thuê cửa hàng chết thảm…
Trước
vành móng ngựa, Tạ Văn Hùng (SN 1977, trú ở thôn 1, xã Thượng Mỗ, Đan
Phượng, Hà Nội) bị xem xét cùng lúc về hai tội “Giết người” và “Hủy hoại
hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”. Vốn chỉ là một anh “xe ôm” thuần phác,
song Nguyễn Văn Hiệu (SN 1982, ở thôn Trì, xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức)
đã bị cuốn vào tội ác tày trời của kẻ ưa thói trăng hoa và cũng bị đưa
ra xét xử cùng lúc về hai tội danh như Tạ Văn Hùng. Bị hại chính trong
vụ án là cụ bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1938), trú ở phố Minh Khai, quận Hai
Bà Trưng. Ngoài ra, còn có gia đình người con trai bà Hòa và cả cô “bồ
nhí” của kẻ thủ ác.
Tạ Văn Hùng (bên phải) cùng đồng phạm bị toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung
Theo đó, đầu
năm 2011, chị Đỗ Tuyết Mai (trú ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng)
tìm đến thuê tầng 1 căn nhà của gia đình cụ Hòa ở phố Minh Khai để mở
cửa hàng bán quần áo. Trung tuần tháng 9-2012, thông qua bà Đỗ Thanh
Hằng (trú ở phố Huế, cô ruột Mai), Hùng và Mai quen biết nhau, rồi nhanh
chóng trở nên thân thiết trên mức bình thường. Ở thời điểm ấy, mặc dù
đã yên bề gia thất, nhưng Hùng vẫn thường xuyên “thậm thụt” với Mai ngay
tại cửa hàng quần áo. Nhưng rồi mối quan hệ bất chính đã nhanh chóng
kết thúc và kể từ cuối tháng 10-2012, Mai cấm cửa, không cho Hùng đến
chơi.
Cho rằng cô
“bồ” có ý phủi tay về món tiền hùn góp để cùng làm ăn chung, Hùng tỏ rõ
thái độ cay cú. Từ đó, đối tượng nung nấu ý định dằn mặt và trả thù. Tối
10-11-2012, đối tượng đón xe buýt từ nhà vào nội thành Hà Nội. Đến phố
Ngọc Khánh, Hùng gọi điện cho Nguyễn Văn Hiệu, khi ấy đang chờ đón khách
ở đó ra đón để đưa đến cửa hàng quần áo của chị Mai. Trên đường đi,
Hùng nói với Hiệu rằng: “Mày chở tao đến cửa hàng con bồ ở phố Minh
Khai. Kiểu gì tao cũng phải trả thù. Tao đã đầu tư cho nó mấy chục triệu
đồng mà nó còn đuổi tao ra khỏi nhà”.
Khoảng 22h
cùng ngày, Hiệu chở Hùng đến gần cửa hàng quần áo của chị Mai, nhưng do
đường phố lúc này vẫn còn đông người qua lại nên cả hai tạt vào quán
nước ven đường chờ đợi. Tại đây, Hùng bảo Hiệu đi ra cây xăng gần đó mua
1,5 lít xăng và mua thêm một chai nước nhỏ cho hắn.
Kiên nhẫn chờ
đợi đến hơn 1h sáng hôm sau, Hùng bảo Hiệu đứng đợi ở cầu Vĩnh Tuy, còn
hắn thì xách chai xăng cùng một vỏ chai nước lavie sang cửa hàng quần
áo của chị Mai. Thấy cửa kính bên trong cửa xếp sắt khép hờ, Hùng liền
đưa chai xăng vào trong vẩy tứ tung lên quần áo, sau đó nhét giẻ vào
chai nhựa nhỏ để làm mồi phóng hỏa. Xong xuôi, Hùng bình thản châm lửa
vào chai nhựa gắn giẻ tẩm xăng, rồi quăng vào cửa hàng quần áo.
Ngọn lửa
nhanh chóng bùng phát, rồi bao vây ngôi nhà của gia đình cụ Hòa. Lúc ấy,
mặc dù anh Hoàng Văn Thái (con trai cụ Hòa) đã sớm phát hiện ra lửa
cháy, vội chạy từ tầng 2 xuống tầng 1 để cứu mẹ, nhưng bất lực. Khi ngọn
lửa được người dân và lực lượng cứu hỏa khống chế thì thân thể cụ Mai
đã bị tro hóa nhiều bộ phận. Ngay sau khi gây án, hai hung thủ phóng hỏa
giết người lập tức bị bắt giữ khẩn cấp. Ngoài cái chết đau thương của
cụ Hòa, hành vi điên rồ của Hùng cùng đồng phạm còn làm thiệt hại tài
sản đối với gia đình anh Thái và toàn bộ quần áo của chị Mai với tổng
giá trị hơn 1 tỷ đồng.
Bị thẩm vấn
tại phiên tòa hôm qua (14-8), Tạ Văn Hùng thừa nhận nội dung bản cáo
trạng truy tố cùng các tình tiết, diễn biến nêu trên là hoàn toàn chính
xác. Về động cơ phạm tội, Hùng cho biết mục đích của hắn là chỉ nhằm đốt
cháy cửa hàng quần áo của cô “bồ nhí” cho bõ tức. Tuy nhiên, khi bị căn
vặn từ cửa hàng quần áo lửa có thể thiêu rụi cả căn nhà của gia đình cụ
Hòa và khi đó trong nhà đang có người ngủ thì bị cáo tỉnh queo trả lời:
“Bị cáo biết ạ”. Đối với Nguyễn Văn Hiệu mặc dù khai báo không thật
thành khẩn, nhưng qua các câu trả lời tòa của đối tượng đã thể hiện rõ
ngay từ đầu bị cáo biết rõ vị khách thường xuyên đi “xe ôm” bảo đi mua
xăng để đốt nhà cụ Hòa.
Với những lời
khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa công khai hôm qua, lẽ ra
HĐXX đã có thể quyết định hình phạt ngay đối với những kẻ thủ ác. Vậy
nhưng khi tòa tiến hành thẩm vấn bị hại ở hành vi hủy hoại tài sản của
các bị cáo, anh Hoàng Văn Thái và chị Đỗ Tuyết Mai đã chưa cung cấp được
hết các căn cứ về giá trị tài sản bị thiệt hại trên thực tế. Cùng với
đó, các con của bà Hòa còn đề nghị tòa án làm rõ có hay không hành vi
không tố giác tội phạm đối với một phụ nữ thân quen với Tạ Văn Hùng. Vì
các lẽ đó nên sau nửa ngày xét xử, TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ
để điều tra bổ sung.
Theo Trịnh Tuyến
An ninh thủ đô
Bình luận