Cứa cổ hàng xóm lấy tiền chơi game

Khi chị Ngọc về, Phú dùng dao cứa cổ, túm tóc rồi đập đầu chị Ngọcxuống nền nhà.

Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) vừa đưa Tạ Minh Phú (sinh ngày 19-10-1997),trú tại phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội vào Trường giáo dưỡng số 2 (Bộ Côngan) cải tạo trong thời gian hai năm.

Trước đó, Phú được bố mẹ đưa về ở nhà bác ruột là Tạ Văn Huynh ở thôn Bùi, xãSong Vân (Tân Yên) nhằm hạn chế việc chơi bời. Song vẫn chứng nào tật nấy, trongmột buổi đi học, Phú đã vào quán của chị Hồ Thị Ngọc ở cùng xã trộm 402 nghìnđồng để có tiền tiếp tục chơi game.

Trộm xong, sợ bị phát giác, Phú quay lại lấy một con dao nhọn rồi lên tầng haimai phục. Khi chị Ngọc về, Phú dùng dao cứa cổ, túm tóc rồi đập đầu chị Ngọcxuống nền nhà.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm của chị Ngọc là Tống Thị Vĩnh chạy sang trợ giúp.Biết không thể chống cự nổi, Phú đã chạy trốn khỏi hiện trường.

Đến cuối buổi chiều cùng ngày, Phú đã bị bắt tại xã bên cạnh.

Về phía chị Ngọc, do vết cứa không sâu và được đưa đi cấp cứu kịp thời nên sứckhỏe đang dần hồi phục.


Theo Nguyễn Trường
Tiền Phong



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.