Dã man đâm chết vợ rồi đón xe ôm đi tự thú

Sau khi dùng dao đâm nhiều nhát làm người vợ chết tại chỗ, ông Lâm áo quần đầy máu đã đón xe ôm đến Công an phường tự thú.

Sau khi dùng dao đâm nhiều nhát làm người vợ chết tại chỗ, ông Lâm áo quần đầy máu đã đón xe ôm đến Công an phường tự thú.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra lúc 17h45 ngày 23/8 tại căn nhà số 271 /5 đường Long Thuận phường Long Phước, quận 9-TPHCM làm bà Nguyễn Thị Thủy (47 tuổi, ngụ tại địa chỉ trên) chết tại chỗ với nhiều vết đâm trên người.

Anh B., bảo vệ dân phố phường Long Phước kể lại: Vào thời gian trên, ông N
guyễn Hoàng Lâm (49 tuổi, ngụ phường Long Phước) được xe ôm chở đến Công an phường trong tình trạng áo quần đầy máu rồi tự thú vừa đâm chết vợ tại nhà.


Hung thủ giết vợ rồi đến công an phường tự thú

Ngay lập tức lực lượng Công an, bảo vệ dân phố phường xuống hiện trường và phát hiện bà Thủy nằm chết trong khu nhà bếp cạnh vũng máu và ngay giữa ngực con dao thái lan còn cắm chặt.

Lúc này hàng trăm người dân địa phương vây kín hiện trường theo dõi vụ việc.


Hàng trăm người hiếu kỳ vây quanh hiện trường theo dõi vụ việc

Theo thông tin từ người nhà bà Thủy thì giữa bà và ông Lâm đang chờ tòa xử ly hôn dù cả 2 con cái đã lớn và có cháu ngoại. Được biết ông Lâm đã có vợ nhỏ và sống riêng từ lâu nhưng vẫn thường xuyên về nhà gây gổ, đánh đập bà Thủy.

Sau khi làm thủ tục khám nghiệm, thi thể nạn nhân được đưa khỏi hiện trường. Đồng thời hung thủ cũng được công an phường lập thủ tục bàn giao về đội cảnh sát điều tra Công an quận 9 tiếp tục xử lý.

Theo Kiến thức


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.