'Đại gia chân đất' thuê người tạt axit bạn gái

Thấy người yêu cứ nằng nặc đòi chia tay để cưới người khác, máu ghen nổi lên, ông lão 'đại gia chân đất' đã quyết định chi 35 triệu đồng thuê người tạt axit bạn gái cùng với 'tình địch'.

Thấy người yêu cứ nằng nặc đòi chia tay để cưới người khác, máu ghen nổi lên, ông lão 'đại gia chân đất' đã quyết định chi 35 triệu đồng thuê người tạt axit bạn gái cùng với 'tình địch'.

Ngày 18.8, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can Lê Bá Trước (tự Bảy, 60 tuổi) và Lê Hồng Phước (47 tuổi, cùng ngụ đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM) về hành vi“cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Bá Trước đã từng có vợ và hai người con. Cách đây 4 năm, do cuộc sống vợ chồng có mâu thuẫn với nhau, thường ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nên vợ ông quyết định ly thân. Sau đó, người vợ về quận 5 (TP.HCM)sống cùng đứa con nhỏ, còn ông Trước ở một mình tại quận Bình Thạnh.

Trong tay có dãy nhà trọ cho thuê nên ông Trước có một cuộc sống khá là dư giả. Nhưng vì sống trong cảnh đơn chiếc nên lão “đại gia” chân đất này thường xuyên tìm đến chốn vui chơi của giới trẻ để giải khuây. Cũng chính tại đây, ông tình cờ quen biết với chị Hoàng Thị Thúy N. (42 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Cùng cảnh ngộ độc thân nên hai người nhanh chóng có tình cảm qua lại với nhau.

Đến năm 2011, sau khoảng thời gian 3 năm yêu nhau, nhận thấy tình cảm đã đến độ chín muồi nên chị N. nói với ông Trước làm đám cưới để có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Tuy nhiên vì không muốn vướng bận chuyện gia đình nên người đàn ông này đã luôn tìm cách từ chối.

Ông Trước và đồng bọn sa lưới khi thực hiện hành vi tàn độc.

Đã ở cái tuổi về già, lại thấy người tình của mình hứa hết lần này đến lần khác nữa nên chị N. đã quyết định nói lời chia tay. Tuy nhiên ông Trước không muốn cuộc tình của mình chấm dứt nhanh đến như vậy.

Đầu năm 2012, người phụ nữ đã chọn anh Trần Văn Tuấn (47 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Trường Thọ,quận Thủ Đức) để làm người trăm năm. Khi này, ông Trước thấy người tình quyết định xa mình để tìm bến đỗ mới nên nổi máu ghen tuông. Người đàn ông này cũng nghĩ rằng nguyên nhân mà chị N. bỏ mình là do anh Tuấn nên quyết định trả thù "tình địch".

Sau nhiều đêm trằn trọc bàn mưu tính kế, ông lão này quyết định dùng axit để “dạy” nhân tình cùng “địch thủ”. Khi này,thấy Phước là người đang ở trọ tại nhà mình lại thường xuyên thất nghiệp, ông Trước bèn thuê người này tạt axit "tình địch" với giá 20 triệu đồng. Thấy “ngon ăn” nên Phước liền đồng ý ngay.

Tối ngày 3.7, anh Trần Văn Tuấn đang ở nhà thì một thanh niên lạ mặt đến hỏi: “Có phải anh làm nghề xây dựng không?”. Nghĩ mình có mối làm ăn mới lên anh Tuấn đon đả nhanh chóng chạy ra tiếp đón vị khách lạ. Qua câu chuyện ban đầu người khách này cho biết đang cần sửa nhà rồi mời anh ra quán cà phê bàn việc.

Không một chút nghi ngờ anh Tuấn liền chạy vào nhà dắt xe máy đi cùng vị khách. Tuy nhiên khi anh vừa dắt xe ra khỏi nhà thì bất ngờ bị “vị khách” kia cầm một chiếc ly đựng đầy axit tạt vào người rồi nhảy lên xe máy tẩu thoát. Đau đớn,nạn nhân liền chạy vào trong nhà dùng nước rửa và được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng ở mặt, cổ và ngực.

Công an quận Thủ Đức đã tiến hành điều tra. Qua tìm hiểu thấy anh Tuấn là người hiền lành, xưa nay chưa hề hiềm khích hay thù oán với bất kỳ ai. Khi các điều tra viên đặt vấn đề tình cảm riêng tư, anh Tuấn giật mình nhớ lại và nghi ngờ một người đàn ông đứng tuổi tên Bảy cùng yêu cô chủ tiệm may tên Hoàng Thị Thúy N.

Trong lúc công an quận đang tiếp tục thu thập bằng chứng để xác định hung thủ thì ngày 14.8,chị N. đến cơ quan công an trình báo có một thanh niên gọi điện cho chị nói “có người thuê tôi tạt axit hủy hoại nhan sắc, chị nên cẩn thận”.

Ngay sau đó công an đã mời thanh niên này lên làm việc. Người này khai báo, có quen biết với một người tên Phước và được tên này nhờ chở đi tạt axit một người phụ nữ đang làm việc tại một tiệm may trên đường Kha Vạn Cân(Phường Linh Tây, quận Thủ Đức) trả với giá 4 triệu đồng. Ngoài ra,Phước còn tiết lộ có một người đàn ông ở huyện Hóc Môn trên 60 tuổi thuê tạt axit chị N. với giá 15 triệu đồng, nguyên nhân là do ông ta bị lừa gạt tình cảm. Nhưng vì sợ một mình không thực hiện thành công nên Phước mới rủ thêm người.

Để thực hiện “hợp đồng”này, trong hai ngày 11 và 13-8, Phước đã hai lần chở người thanh niên đến rình trước cửa tiệm may chờ cơ hội tạt axit chị N. Tuy nhiên người thanh niên thấy việc mình sắp làm là vi phạm pháp luật nên đều viện cớ có việc đột xuất, làm cho Phước không thự chiện được âm mưu của mình. Sau hai ngày đắn đo suy nghĩ, anh đã gọi điện thoại báo cho chị N. biết.

Từ những thông tin thu thập được, tiến hành xâu chuỗi những người trong mối quan hệ tình cảm tay ba này đều do một người gây ra. Vì vậy, ngày 15-8, Công an Thủ Đức đã tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng Lê Bá Trước và Lê Hồng Phước về hành vi “cố ý gây thương tích”. Từ những bằng chứng không thể chối cãi,hai đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

Tuy vụ án đã khép lại, nhưng nó khiến cho nhiều người kinh sợ về hành vi độc ác của hung thủ lục tứ tuần kia.

Theo Infonet


Bình luận