Đâm chết chồng còn thách thức mẹ chồng

Mặc dù đã gây ra cáichết cho chồng nhưng Trang vẫn không ăn năn hối cải.

Mặc dù đã gây ra cáichết cho chồng nhưng Trang vẫn không ăn năn hối cải.

"Chồng mới chết không được bao lâu, con dâu tôilại tiếp tục mang thai để tránh vòng lao lý” - Bà Lê Thị Hồng bức xúc.
 
Bà Lê Thị Hồng (49 tuổi, ngụ phường Long Phước,thị xã Phước Long, Bình Phước) vẫn chưa hết đau khổ khi kể lại bi kịch củagia đình bà. Vì hung thủ gây ra án mạng cho con trai chính là vợ của nạnnhân - con dâu của bà.

Theo lời kể của bà Hồng, Phan ThịThùy Trang (21 tuổi) là con dâu của bà, và cũng là hung thủ đã tước đi mạng sốngcủa con trai bà là Nguyễn Văn Cường (28 tuổi).

Đâm chết chồng còn thách thức mẹ chồng

Trang lạnh lùng tại phiên tòa.

Trang và Cường kết hônvới nhau vào năm 2008. Mặc dù đã có con nhỏ nhưng cuộc sống của đôi vợchồng trẻ này thường xảy ra những cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”với những lời lẽ đay nghiến, thậm chí đánh nhau hàng ngày.

Khoảng 9 giờ ngày 16/12/2009,Trang bồng con trai 1 tuổi về nhà ngoại gửi rồi trở về, thấy anh Cường đang ngồitrò chuyện với mấy người bạn đến nhà chơi, Trang lớn tiếng: “Chỉ biết suốt ngàyăn nhậu, không san đất nên rác ngập lên tận đầu”.

Vì mất mặt trước nhóm bạn, Cườngnạt lại: “Còn mày thì suốt ngày cũng lo ăn nhậu, áo quần con thay ra ba bốn ngàykhông giặt”. Thế là cuộc “khẩu chiến” xảy ra, vì quá nóng giận, Cường cầm canước bằng nhựa ném vào người Trang. Không phải tay vừa, Trang cầm bàn chải giặtđồ chống trả… Thấy vậy anh Huỳnh Văn Thanh Viễn (25 tuổi) lao vào can ngăn.

Viễn vừa hòa giải xong, thì bấtngờ Cường túm đầu và tiếp tục đánh Trang. Quyết không chịu thua, Trang liền chụpcon dao Thái Lan giơ lên thách thức “ông đánh nữa là tôi đâm”.

Tưởng vợ chỉ dọa nên Cường laovào. Thế là hai nhát dao từ tay của người từng “đầu ấp tay gối” đã đâm trúngCường ở vai và bụng và anh đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Mặc dù đã gây ra cái chết chochồng nhưng Trang vẫn không ăn năn hối cải. “Ngay khi vừa được cho tại ngoại vìcó con nhỏ, những tưởng nó sẽ quay trở về xin lỗi mẹ chồng. Ai ngờ, nó lại cùngngười yêu cũ chở nhau chạy qua chạy lại nhà tôi rồi bấm còi inh ỏi để chọc giận.Tội lỗi hơn, chồng mới chết không được bao lâu, con dâu tôi lại tiếp tục mangthai để tránh vòng lao lý” - Bà Hồng bức xúc.

Ngày 14/12/2011, TAND thị xãPhước Long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt Phan Thị Thùy Trang 7 nămtù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúcthẩm ngày 7/6, đại diện VKSND tỉnh Bình Phước cho rằng với những chứng cứ cùngvới nhân chứng cho thấy, hành vi của Trang không thể chỉ mang tội cố ý gâythương tích mà cần phải điều tra lại theo hướng phạm tội giết người.

Thống nhất với ý kiến của VKSND,TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, chuyển điều tra vụ án đối vớibị cáo Trang về tội giết người

TheoHoàng Phong
Công an nhân dân



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.