Đánh người đến chết cho bạn… hả giận

Để dằn mặt kẻ dám làm bạn mình buồn, 3 đối tượng đã đi tìm và đánh anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1996, ngụ huyện Kim Sơn – Ninh Bình) đến chết.

Để dằn mặt kẻ dám làm bạn mình buồn, 3 đối tượng đã đi tìm và đánh anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1996, ngụ huyện Kim Sơn – Ninh Bình) đến chết.

Ngày 7-3, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Nga Sơn và chính quyền địa phương vận động Phạm Văn Phong (SN 1994, đối tượng chủ mưu vụ giết anh Tâm) ra đầu thú.
 

Phạm Văn Phong- kẻ chủ mưu


Trước đó, do có mâu thuẫn với Tâm nên  Phong điện thoại cho Phạm Bá Tuấn và Nguyễn Văn Chiến (đều SN 1993, ở xã Nga Thái, huyện Nga Sơn) đi tìm để “dạy” cho Tâm một “bài học”.
 
Đêm ngày 4 rạng ngày 5-3, Tuấn và Chiến mang theo 2 khúc gỗ đến khu vực bến đò xã Nga Phú tìm Tâm nhưng không thấy. Sau đó, cả 3 đi bộ về xã Nga Thái, đến khu vực cống Ông Án thì thấy Tâm. Lập tức, Tuấn và Chiến dùng gậy vụt liên tiếp vào đầu Tâm.
 
Tâm nhảy xuống cống tháo chạy nhưng bị Tuấn đuổi theo vụt gậy tiếp vào đầu, người cho đến khi Tâm chết chìm xuống nước mới thôi.
 
Giết người xong, Tuấn và Chiến đón xe khách vào Đà Nẵng trốn nhưng mới đến địa bàn huyện Quảng Xương thì bị công an bắt giữ.

Theo NLĐ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.