Điều tra vụ bé trai 13 tuổi ở Hà Nội khai bị kẻ lạ chích ma túy và lạm dụng tình dục

Một bé trai 13 tuổi ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội) khai bị những kẻ lạ chích ma túy vào tay, và còn lạm dụng tình dục em.

Ngày 20-3, nguồn tin riêng của PV Báo ANTĐ cho biết về trường hợp một bé trai 13 tuổi ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội) khai bị những kẻ lạ chích ma túy vào tay, và còn lạm dụng tình dục em. PV đã lập tức tiếp cận sự việc, cũng như cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

Ngày 20-3, PV Báo ANTĐ đã gặp anh L.T.L (SN 1979, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và con trai của anh L. là cháu L.H Phương (SN 2005, tên nhân vật đã được thay đổi), để ghi nhận sự việc.

Dưới đây là video ghi lại lời chia sẻ của Phương với PV Báo ANTĐ:


Cháu Phương cho hay, vào khoảng 15 giờ ngày 16-3-2018, khi cháu đang đi xe đạp trên đường gần nhà thì bị một đối tượng hơn tuổi tên là Tr. chặn lại. Phương nói rằng chỉ biết Tr. qua việc đối tượng này từng tới lớp học của cháu để đánh bạn khác.

Sau khi chặn Phương lại, Tr. đưa một chiếc bánh mỳ và bắt bé trai 13 tuổi này ăn.

“Nó chỉ giống như bánh mỳ thông thường, nhưng cháu thấy vỏ bánh hơi ướt. Sau khi ăn xong, cháu cảm thấy choáng váng, nhìn một người thành hai”, Phương nhớ lại.

Tr. đã yêu cầu Phương về nhà xin tiền, sau đó, đối tượng này tiếp tục cho Phương ăn chiếc bánh tương tự lần thứ 2, khiến Phương ngất, không nhận thức được việc gì quanh mình.

Điều tra vụ bé trai 13 tuổi ở Hà Nội khai bị kẻ lạ chích ma túy và lạm dụng tình dục - Ảnh 1.

Bé Phương và bố cung cấp thông tin sự việc cho PV Báo ANTĐ khi đang được điều trị tại bệnh viện

Phương kể: Khi tỉnh lại thì thấy mình đã được Tr. đưa tới bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tại đây, có 3 đối tượng mà Phương không quen biết đón, dẫn tới một ngôi nhà đang xây dựng trên phố Trần Bình, còn Tr. lên xe về nhà ngay sau đó.

Trong ngôi nhà nói trên, Phương chứng kiến cảnh một người “hút thuốc qua ống thủy tinh, một người chích kim tiêm vào tay mình”. Trong quá trình đó, một trong ba đối tượng đã túm lấy tay Phương và chích kim tiêm vào tay trái của cháu.

“Sau khi bị chích, cháu thấy ảo giác rất mạnh, nhìn thấy hình ảnh bố mẹ hiện ra, tâm trạng vui vui, rồi ngất lúc nào không biết”, Phương bày tỏ.

Khi tỉnh lại, nhân lúc các đối tượng còn đang chưa tỉnh táo, Phương đã trốn khỏi ngôi nhà và đi ra bến xe Mỹ Đình. Bé trai 13 tuổi này cho biết, do không thông thạo địa hình, nên khi được một người làm nghề xe ôm ở bến xe tới hỏi han, dẫn về nhà ở gần đó thì cháu đã đi theo. Lúc về tới nhà, Phương được người này cho ăn uống, sau đó, người lái xe ôm có hành vi tụt quần của cháu với ý định xấu.

“Cháu đã chống cự quyết liệt nên người đó không làm được gì và mở cửa cho cháu đi ra. Vừa lang thang được một đoạn, cháu lại bị nhóm 3 người kia phát hiện và bắt lại cháu về ngôi nhà ban đầu”, Phương kể lại.

Cháu bé trên tiếp tục trốn thoát một lần nữa, song khi ra ngoài, thấy trời tối nên Phương lang thang không biết đi đâu, và tự tìm được tới nhà của người lái xe ôm để ngủ nhờ qua đêm.

“Đêm đó, cháu đã bị người này lạm dụng tình dục trong khoảng 30 phút…”, Phương kể trong phòng riêng.

Sáng hôm sau (ngày 17-3), Phương được người lái xe ôm dẫn ra bến xe Mỹ Đình để “chờ ai đó”. Tới 14 giờ cùng ngày, cháu được bố mẹ phát hiện tại bến xe này, trong tình trạng không tỉnh táo, mệt mỏi, lơ mơ.

Ngay sau đó, bố mẹ Phương đã đưa cháu vào bệnh viện kiểm tra y tế, và kết quả xét nghiệm cho thấy Phương dương tính với chất Morphin (loại giảm đau gây nghiện). Qua vài ngày điều trị, tinh thần và thể chất của bé trai này đã ổn định hơn rất nhiều.

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngay trưa 20-3, PV đã cung cấp thông tin tới Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS), Công an Thành phố Hà Nội. Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng Phòng CSHS – đã lập tức chỉ đạo lực lượng tiến hành xác minh, điều tra để làm rõ.

Được biết, chiều 20-3, cán bộ điều tra của Phòng CSHS đã tới ghi lời khai của Phương.

Điều tra vụ bé trai 13 tuổi ở Hà Nội khai bị kẻ lạ chích ma túy và lạm dụng tình dục - Ảnh 3.

Cảnh sát Hình sự Hà Nội lập tức vào cuộc xác minh, ghi nhận lời khai của bé trai

PV Báo ANTĐ tiếp tục theo sát diễn biến sự việc, cung cấp thông tin cập nhật tới độc giả.

Theo An ninh Thủ đô


học sinh

lạm dụng tình dục

chích ma túy


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.