Điều tra vụ người đàn ông 48 tuổi "giở trò" với bà già hơn chục tuổi

Khi đến căn nhà nơi bà L. (59 tuổi) ở, em gái bà L. hốt hoảng thấy ông Trần Văn Tuấn (48 tuổi) đang cởi quần áo và sờ mó vào người bà L.

Khi đến căn nhà nơi bà L. (59 tuổi) ở, em gái bà L. hốt hoảng thấy ông Trần Văn Tuấn (48 tuổi) đang cởi quần áo và sờ mó vào người bà L.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều ngày 30/8 trao đổi với PV, ông Hoàng Thế Lâm, trưởng công an xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, hiện đơn vị đã chuyển hồ sơ lên đồn công an Nam Long (trực thuộc công an huyện Quảng Ninh) để tiếp tục điều tra, giải quyết.

Mấy ngày gần đây, người dân thôn Tây, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) rất bức xúc trước hành vi vô đạo đức của ông Trần Văn Tuấn (48 tuổi) đối với bà Bùi Thị L. (59 tuổi), người phụ nữ bị bệnh tâm thần, hơn mình cả chục tuổi.

 
Bà L. người phụ nữ bị bệnh tâm thần, hơn ông Tuấn cả chục tuổi.

Theo tìm hiểu, bà Bùi Thị L. bị tâm thần phân liệt từ lúc mới sinh ra. Bà L. không lập gia đình, bà ở trong một căn nhà cũ gần nhà em trai là ông Bùi Thanh Tâm. Hàng ngày, mỗi khi đến giờ ăn thì bà L. tìm về nhà ông Tâm ăn cơm, sau đó lại ra căn nhà này ở.

Người nhà của bà L. cho biết, trưa ngày 26/8, bà Bùi Thị Mai (em gái của bà Lượng) đến căn nhà nơi bà L. ở thì hốt hoảng thấy ông Trần Văn Tuấn đang cởi quần áo và sờ mó vào người bà L.

Sự việc bị phát hiện, ông Tuấn bỏ chạy về nhà của mình. Nhận được tin báo, công an xã Vạn Ninh đã đến hiện trường để tìm hiểu vụ việc. Sau đó, ông Tuấn được đưa lên công an xã lấy lời khai.

Ông Hoàng Thế Lâm, trưởng công an xã Vạn Ninh cho hay: “Ông Tuấn khai nhận mình thực hiện hành vi khi đang say rượu, mới chỉ cởi quần áo và sờ mó chứ chưa thực hiện hành vi hiếp dâm”.

Được biết, ông Tuấn là người có vợ và hai con đã trưởng thành. Theo nhiều người dân địa phương cho hay, ông này nổi tiếng siêng ăn, nhác làm, thường xuyên nhậu nhẹt bê tha.

“Người vợ vì không chịu được tính nết của ông Tuấn nên cuộc sống của hai vợ chồng cũng không lấy gì làm hạnh phúc. Mặc dù ở chung một nhà nhưng hai người lại ăn uống và sinh hoạt riêng”, một người hàng xóm của ông Tuấn cho biết.

 

Bà L. hiện đã được đưa về sống chung cùng gia đình em trai.

Trao đổi với chúng tôi, bà Hoàng Thị Toan (em dâu của bà L.) bùi ngùi chia sẻ: “Chị tôi không bình thường, sức khỏe yếu, người chỉ nặng chưa đến 20 kg, vậy mà ông Tuấn vẫn can tâm thực hiện hành vi đồi bại, suy đồi đạo đức như vậy. Là người ở cùng một làng, chúng tôi cũng không muốn làm to tát sự việc. Nhưng đến nay, ông Tuấn vẫn một mực phủ nhận hành vi của mình nên chúng tôi sẽ theo đuổi sự việc đến cùng”.

Được biết, từ ngày xảy ra sự việc trên, bà L. đã được đưa về sống chung với gia đình em trai của mình.

Hiện, không chỉ gia đình mà ngay cả người dân địa phương rất mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra, làm sáng tỏ vụ việc.

Một người dân sống ở thôn Tây cho biết: “Ông Tuấn là người đã lớn tuổi, không chịu làm ăn mà hay rượu chè bê bết. Sự việc ông Tuấn gây ra với bà L. làm cho người dân ở đây rất bất bình, hành vi vô nhân tính của ông Tuấn đáng bị pháp luật trừng trị và lên án mạnh mẽ để răn đe cho người khác”.

Theo Ngô Huyền (Nguoiduatin.vn)


giở trò đồi bại


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.