Gây sự với gia đình em gái, cậu bị cháu đâm chết

Bức xúc chuyện gia đình thường xuyên bị đánh đập, chửi bới nên Hoàng đã dùng dao đâm 3 nhát vào người cậu ruột dẫn tới tử vong.

Bức xúc chuyện gia đình thường xuyên bị đánh đập, chửi bới nên Hoàng đã dùng dao đâm 3 nhát vào người cậu ruột dẫn tới tử vong.

Ngày 31-7, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Tấn Hoàng (sinh 1989, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) 6 năm 6 tháng tù về tội giết người.


Bị cáo Hồ Tấn Hoàng tại phiên xử sơ thẩm ngày 31-7

Theo cáo trạng, trưa ngày 25-2, ông Phạm Văn Mười (cậu ruột của Hoàng) đến quán giải khát của mẹ Hoàng gây gổ về chuyện đất đai. Sau đó, ông Mười đập phá làm hư hỏng toàn bộ vật dụng trong quán.

Bị công an phường gọi lên xử phạt hành chính, lúc về, ông Mười lại ghé vào quán mẹ Hoàng, đánh ba Hoàng mấy bạt tai rồi bỏ về.

Chiều cùng ngày, Hoàng về nhà nghe kể lại vụ việc nên lấy dao Thái Lan bỏ vào túi quần rồi đến quán giải khát của mẹ.

Đến nơi, Hoàng nói mẹ gọi điện cho cậu Mười đến để giải quyết mâu thuẫn. Khi ông Mười đến nơi, Hoàng dùng tuýp sắt đập vào đầu xe của ông.

Ông Mười lấy gạch và vỏ chai đuổi theo mẹ con Hoàng. Hoàng bỏ chạy một đoạn, thấy ông Mười cầm vỏ chai chạy theo mẹ mình nên quay lại.

 Bị ông Mười ném vỏ chai vào người nhưng Hoàng né được và dùng dao đâm ba nhát vào người cậu làm ông tử vong.

 Rạng sáng hôm sau, Hoàng bị công an bắt khi đang ngủ tại nhà trọ của bạn.

Theo NLĐ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.