Ghê rợn vụ nữ chủ quán bị cắt cổ, treo đầu lên dây

Trước đó mấy ngày, con chó của nạn nhân vốn dữ tợn và rất khôn đã bị ai đó giết chết.

Trước đó mấy ngày, con chó của nạn nhân vốn dữ tợn và rất khôn đã bị ai đó giết chết.

Liên quan đến vụ nữ chủ quán cà phê Hương Sen tại Long Biên (Hà Nội) bị sát hại dã man, qua khám nghiệm bước đầu cho thấy, trước khi bị cắt đầu lìa khỏi cổ, nạn nhân đã bị đâm 2 nhát vào bụng.

Chiều 22/8 tại quán cà phê Hương Sen ở Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, người dân phát hiện một vụ án mạng cực kỳ ghê rợn. Bước đầu xác định, nạn nhân là bà Nguyễn Thị H. (50 tuổi) chủ quán cà phê này.

Một số người cho biết, lúc đó, mẹ của bà H. (sống gần đó) đến nhà con gái. bước vào quán thì bàng hoàng trước cảnh tượng ghê rợn. Đầu của bà đang treo lơ lửng bằng một sợi dây, thân người đầy máu lại nằm trong nhà tắm.

Công an quận Long Biên đang phối hợp với Phòng PC45 (Công an TP. Hà Nội) điều tra vụ việc.

Theo tìm hiểu, quán cafe này là do chị H. (nạn nhân) thuê mặt bằng để kinh doanh. Hàng xóm cho hay, chị H. đã lấy chồng nhưng rồi ly dị cách đây nhiều năm. Chị hiện đang sống cùng một cô con gái. Người ta cũng cho hay, không thấy chị H. có mâu thuẫn, xích mích với ai. Những ngày gần đây, chị H. vẫn sinh hoạt bình thường và không có biểu hiện gì khó hiểu.

Hàng xóm còn kể, chị H. có nuôi một con chó rất khôn. Nhưng cách đây vài ngày, con chó dáng vẻ dữ tợn đã bị ai đó giết chết. Quán cà phê chị H. vốn nằm ở nơi khá đông người qua lại, cách phố Trường Lâm vài mét.

Theo Khám phá


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.