Giận bố mẹ, thiếu nữ thành mồi cho 'yêu râu xanh'

Vì giận mẹ, Hòa bỏ nhà theo bạn đi kiếm việc làm. Cô thiếu nữ chưa tròn 16 tuổi đã bị gã chủ quán đưa vào nhà nghỉ, ép phải trao thân.

Bị hại trong vụ án hiếp dâm trẻ em là Nguyễn Thị Hòa (SN 1996) ở Lương Sơn, Hòa Bình. Cô gái cùng mẹ ngập ngừng hỏi lối vào phòng xét xử của TAND TP. Hà Nội để dự phiên tòa đối với bị cáo Nguyễn Văn Quyết (30 tuổi), chủ quán cà phê Hương Rừng, ở xã Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội. Quyết là kẻ đã hại đời cô cách đây 1 năm.

Mẹ của Hòa tâm sự, đầu tháng 7/2011, cô con gái mới lớn vì có giận dỗi với bố mẹ nên bỏ nhà đi. Hòa mang theo quần áo, đến nhà một người bạn cùng địa phương. Hai cô gái đã đi ra TP. Hòa Bình chơi suốt buổi sáng. Hòa nhất quyết không về nhà, muốn đi tìm việc làm để không bị bố mẹ la mắng nữa. Bạn gái của Hòa đã rủ thêm một người bạn, đi xuống quán cà phê Hương Rừng của Quyết xin việc.


Quyết phải trả giá 14 năm tù giam.

Được trả mức lương 4 – 5 triệu nhưng cô bạn của Hòa không làm. Còn Hòa, không biết thế nào là cà phê trá hình và vì không muốn về nhà nên khi ông chủ nói làm việc tại đây sẽ được bao ăn ở thì cô bé đồng ý. Ngay chiều hôm ấy, Quyết rủ cô nhân viên mới đi xuống thị xã Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) chơi. Chưa đi vào tiệm bán hàng quần áo hay cà phê nào, Hòa đã thấy ông chủ đèo mình vào một nhà nghỉ. Quyết nhanh tay chốt cửa, ấn cô thiếu nữ lên giường. Ông chủ này giải thích “muốn tâm sự và yêu” khiến cô thôn nữ sợ chết khiếp. Hòa toan chạy nhưng bị lôi lại và dọa “không cho yêu sẽ bắt tiếp khách cả đời”. Không thoát khỏi tên yêu râu xanh, Hòa bị cướp “cái ngàn vàng”.

Biết mình bị lọt vào động mại dâm trá hình, Hòa quyết tâm bỏ trốn. Sau 2 ngày ở quán cà phê Hương Rừng, cô thiếu nữ trốn về “mách mẹ”. Mẹ của Hòa đã làm đơn trình báo cảnh sát. Trong quá trình điều tra, em trai Quyết mang 30 triệu tới gia đình Hòa với yêu cầu phía bị hại xin bãi nại cho anh mình. Sau đó, em trai Quyết còn tìm người để chạy án với số tiền 120 triệu đồng. Công an huyện Chương Mỹ đã dùng biện pháp nghiệp vụ để ông chủ quán cà phê ra đầu thú.

Trước tòa, Quyết “leo lẻo” cho rằng mình không mắc tội hiếp dâm vì bị hại đã đồng ý. Hòa thì lí nhí tâm sự: “Em chỉ muốn có công việc sau khi rời gia đình nhưng chưa kịp làm gì thì bị cưỡng hiếp. Em quá sợ nên đã bỏ quán để về nhà”. Mẹ của Hòa thì mong HĐXX xử nghiêm đối với bị cáo. Quyết nhận án 14 năm tù vì không thành khẩn.

Nhiều thiếu nữ chỉ vì giận bố mẹ, bỏ nhà đi đã phải chịu những hậu quả đáng tiếc. Hòa bị làm hại nhưng cô bé đã nhanh trí trốn thoát được khỏi “yêu râu xanh”. Còn Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1994) ở Mê Linh, Hà Nội, là nạn nhân một vụ buôn bán người thì để lại hậu quả đau lòng. Sau khi được giải cứu khỏi động quỷ, cô bé này thành người “nửa tỉnh nửa mê”.

Khoảng tháng 11/2011, Quỳnh giận mẹ nên bỏ nhà đi. Cô bé không biết đi đâu nên vào nhà bạn gái ở. Cô bạn gái này quen với Dương Văn Hoàng (ở huyện Sóc Sơn) – một kẻ buôn người chuyên nghiệp. Hoàng làm quen, rủ Quỳnh đi chơi. Ban đầu, cậu ta nói với bạn của Quỳnh rằng đưa cô bé đi học. Nhưng sau đó, Hoàng đã đưa cô gái đi Quảng Ninh, theo đường tiểu ngạch bán sang Trung Quốc bán cho Nguyễn Thị Nhung với giá 30 triệu đồng.

Bị bán vào nhà chứa, Quỳnh trở thành nô nệ tình dục. Mỗi ngày, cô gái trẻ này phải tiếp khoảng 30 - 40 khách làng chơi. Nỗi khiếp đảm về thể xác lẫn tinh thần khiến Quỳnh như người “mất trí”. Sau gần 2 tháng ở Trung Quốc, cô thiếu nữ 17 tuổi được giải cứu. Công an Trung Quốc bàn giao Quỳnh cho phía Việt Nam trong tình trạng mơ mơ, tỉnh tỉnh. Gần chục người trong gia đình cô bé đã cùng nhau ra Quảng Ninh để đón con.

Tới khi những kẻ bán Quỳnh được đưa ra trước vành móng ngựa, cô bé vẫn chưa hết hoảng loạn. Trước tòa, Quỳnh khai miên man về việc mình bị lừa bán. Lúc nhớ, lúc quên, chủ tọa phải hỏi đi hỏi lại nhưng cô gái đáng thương vẫn không trả lời đúng. “Từ ngày về, cháu nó hoảng sợ lắm, chỉ ở trong nhà, không làm gì cả. Nó như người đãng trí, không giống như ngày xưa nữa” - thím của Quỳnh kể lại.

Mẹ của Quỳnh thì đau đớn, yêu cầu HĐXX xử nghiêm những kẻ đã gây ra nỗi đau cho con gái mình. Chị cho hay, bố Quỳnh bỏ 4 mẹ con chị đi nơi khác từ lâu. Một mình nuôi 3 con khôn lớn, thỉnh thoảng chị có mắng mỏ Quỳnh. Chẳng ngờ, sau lần mắng mỏ hôm ấy, cô con gái bỏ nhà ra đi rồi rơi vào tay kẻ buôn người. “Anh trai Quỳnh đã lấy vợ, ở riêng. Từ ngày xảy ra chuyện với cháu, tôi không bán hàng nước được nữa. Cháu không ở nhà một mình được. Nó luôn hốt hoảng, sợ hãi, cả ngày không nói chuyện câu nào. Mỗi khi nhìn thấy người lạ là bỏ chạy vào phòng” – mẹ thiếu nữ tâm sự.

Tội ác của những kẻ như Quyết, Hoàng đều phải trả giá theo pháp luật. Tuy nhiên, hậu quả để lại đối với những bị hại là quá lớn. Những nỗi đau tinh thần như Quỳnh không biết bao giờ mới lành lặn.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.