'Giang hồ huyết chiến' trong đêm tối

Hoảng hốt khi nghe tiếng cãi vã và kêu cứu, nhiều người dân tỉnh giấc, thì bất ngờ chứng kiến cảnh hai nhóm thanh niên chém nhau loạn xạ ở giữa đường. Hậu quả, 1 người chết tại chỗ, 2 người nguy kịch…

 Hoảng hốt khi nghe tiếng cãi vã và kêu cứu, nhiều người dân tỉnh giấc, thì bất ngờ chứng kiến cảnh hai nhóm thanh niên chém nhau loạn xạ ở giữa đường. Hậu quả, 1 người chết tại chỗ, 2 người nguy kịch…

Sự việc xảy ra vào khoảng 3h30’ rạng sáng ngày 31/7, tại khu vực đầu ngõ Lò Lợn giao cắt với đường Bạch Mai (phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sau khi gây án, các đối tượng bỏ chạy. Còn các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.

Theo một số người chứng kiến vụ việc, vào khoảng thời gian trên, họ tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng chửi nhau ở đầu ngõ Lò Lợn. Nhiều người mở cửa ra xem có chuyện gì thì chứng kiến cảnh hai nhóm thanh niên đang đứng chửi nhau rất tục tĩu và còn thách thức đánh nhau. Bất ngờ, một số thanh niên rút đao, kiếm đâm, chém loạn xạ về phe đối phương, khiến nhiều người gục tại chỗ.


Nơi xẩy ra vụ huyết chiến kinh hoàng.

Sau khi các đối tượng gây án bỏ chạy, người dân nơi đây mới dám chạy ra cứu giúp thì thấy 3 nạn nhân bị đâm chém nhiều nhát. Trong đó, có một nạn nhân bị đâm thấu bụng, tử vong ngay tại chỗ; một nạn nhân khác trong tình trạng nguy kịch còn một người khác bị thương ở tay.

Sau khi xảy ra vụ việc, người dân nơi đây đã gọi xe cấp cứu và thông báo cho CA phường Trương Định để bảo vệ hiện trường và đưa người bị nạn đi cấp cứu. Nhưng do công tác ứng cứu quá chậm, người dân phải “chặn” xe taxi để đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Một nhân chứng cho hay: “Lúc đó trời nhá nhem, chúng tôi chỉ nhìn thấy các đối tượng gây án đầu trọc lóc như dân giang hồ, không rõ mặt mũi và có bao nhiêu đối tượng tham gia gây án, chỉ biết là rất đông”.

Một nguồn tin cho hay, sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, do vết thương quá nặng, hai trong ba nạn nhân đã tử vong. Danh tính các nạn nhân chưa được tiết lộ.

Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra và truy bắt các đối tượng gây án.

Theo Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.