Giật dùi cui, đánh hội đồng bảo vệ dân phố

Thấy nhóm thanh niên có vẻ say rượu nên 2 bảo vệ dân phố yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Nhóm thanh niên này không những không đưa mà còn giật dùi cui của hai bảo vệ rồi đánh trả.

Thấy nhómthanh niên có vẻ say rượu nên 2 bảo vệ dân phố yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Nhómthanh niên này không những không đưa mà còn giật dùi cui của hai bảo vệ rồi đánhtrả.

Giật dùi cui, đánh hội đồng bảo vệ dân phố
Dùi cui điện trang bị cho bảo vệ (ảnh minh họa)

Ngày 23/5, nguồn tintừ Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công anquận 3 (TP.HCM) xác nhận, cơ quan này đang lậphồ sơ xử lý đối với 3 đối tượng gồm:  Lê VănHiền (22 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Bùi ChíThịnh  (22 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, cùng tạm trúquận 3, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Nhật (22 tuổi,ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú quận Phú Nhuận,TP.HCM) về hành vi “Chống người thi hành côngvụ”.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 21/5, 3 đốitượng trên cùng Nguyễn Thị Chiêu Anh (17 tuổi,ngụ tỉnh Vĩnh Long, tạm trú quận 3, TP.HCM) đinhậu về trên 2 xe gắn máy, dừng lại và tụ tậptại hẻm 453 Lê Văn Sỹ,  phường 12, quận 3,TP.HCM.

Cùng lúc này, tổtuần tra bảo vệ dân phố gồm: Nguyễn Hải Cường (38 tuổi) và Trần Ngọc Long (33tuổi, cùng ngụ quận 3, TP.HCM) trên đường tuần tra đã phát hiện nhóm Hiền cóhiện tượng say xỉn nên hai bảo vệ khu phố yêu cầu xuất trình giấy tờ.

Tuy nhiên nhóm của Hiền không chấp hành yêu cầu mà cự cãi lớn tiếng. Bất ngờNhật cướp lấy dùi cui trên tay anh Cường và đánh trúng vào tai trái của anh này.Hiền đứng ngoài xông vào, cùng Nhật đánh tới tấp anh Cường bằng tay làm bảo vệnày phải bỏ cháy thoát thân. Riêng bảo vệ Long chưa kịp chạy thì bị Thịnh xôngđến ôm chặt, đấm liên tiếp 3 cái vào mặt. Anh Long còn đang choáng váng thì bịHiền tiếp tục xông đến đấm thêm 4 cái vào mặt gây thương tích.

Sau khi gây án, 3 đối tượng trên cầm dùi cui bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngày 21/5nhóm này đến công an địa phương để đầu thú và giao nộp chiếc dùi cui đã cướpđược.

Theo Giật dùi cui, đánh hội đồng bảo vệ dân phố



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.