Giết người vì “hỏi tên mà không nói”

Rạng sáng 28.2, anh Lê Thanh Hải (16 tuổi, ngụ H.Long Thành, Đồng Nai) đi ngang qua khu chợ đêm Long Thành thì được 5 thanh niên mời vào nhậu. Trong lúc nhậu, một người hỏi tên, nhưng Hải không trả lời.

Rạng sáng 28.2, anh Lê Thanh Hải (16tuổi, ngụ H.Long Thành, Đồng Nai) đi ngang qua khu chợ đêm LongThành thì được 5 thanh niên mời vào nhậu. Trong lúc nhậu, một ngườihỏi tên, nhưng Hải không trả lời.

Khi Hải về đến khu vực công viên thịtrấn Long Thành, 5 thanh niên nhậu chung đuổi theo, chặn đầu xe vàdùng dao đâm Hải vì tội “hỏi tên mà không nói”. Sau đó, cả nhóm lấyxe máy của Hải bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đến chiềucùng ngày thì tử vong do vết thương quá nặng.

 Theo H.Tuấn
Giết người vì “hỏi tên mà không nói”



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.