Hà Nội: Án mạng đêm Trung Thu, 1 người tử vong

Trong khi đi xem văn nghệ đêm Trung Thu, anh Tuấn đã bị kẻ thủ ác dùng dao đâm nhiều nhát vào người và tử vong ngay sau đó.

Trong khi đi xem văn nghệ đêm Trung Thu, anh Tuấn đã bị kẻ thủ ác dùng dao đâm nhiều nhát vào người và tử vong ngay sau đó.

Ngày 30/9, CA huyện Hoài Đức, TP Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa điều tra, khám phá một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn vào đêm Trung thu, đồng thời bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn (SN 1979, ở thôn Nội, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan điều tra, do có mâu thuẫn với anh Nguyễn Chính Tuấn (SN 1975, ở thôn Nội, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức), Nguyễn Văn Tuấn nảy sinh ý định giết anh này để trả thù.

Khoảng 19h ngày 29/9, đoán biết anh Nguyễn Chính Tuấn sẽ ra nhà văn hoá thôn Nội để xem biểu diễn văn nghệ Trung Thu. Nguyễn Văn Tuấn về nhà cầm 2 con dao giấu trong người chờ sẵn tại nhà văn hoá thôn Nội.

Đến 19h55’ cùng ngày, Nguyễn Văn Tuấn nhìn thấy anh Nguyễn Chính Tuấn đang đứng nói chuyện với một thanh niên ở sân văn hoá thôn Nội.

Nguyễn Văn Tuấn tiến lại gần phía sau lưng anh Nguyễn Chính Tuấn (cách 2 mét), hai tay Nguyễn Văn Tuấn rút hai con dao, lao đến dùng tay phải đâm 1 nhát từ trên xuống dưới trúng bả vai phải Nguyễn Chính Tuấn.

Bị đâm, anh Nguyễn Chính Tuấn quay lại túm cổ tay phải Nguyễn Văn Tuấn để giằng dao, nhưng không giằng được liền bị Nguyễn Văn Tuấn cầm hai tay hai dao đâm liên tiếp lên cơ thể.

Anh Nguyễn Chính Tuấn bỏ chạy được khoảng 20 mét thì bị ngã sấp, liền bị Nguyễn Văn Tuấn lao tiếp tục đâm 2 nhát vào lưng. Anh Nguyễn Chính Tuấn xoay người nằm ngửa, bị Nguyễn Văn Tuấn đứng cúi ở phía trên dùng tay đâm tiếp.

Thấy anh Nguyễn Chính Tuấn bị đâm, anh Cao Văn Hoàn, anh Nguyễn Chính Thiện, Cao Văn Vũ (đều SN 1993, cùng ở thôn Nội, xã Đức Thượng, Hoài Đức) đã cầm gạch ném Nguyễn Văn Tuấn để can.

Nguyễn Văn Tuấn cầm một con dao vứt vào vườn chuối ven đường và cầm 1 con dao còn lại bỏ chạy về nhà. Nguyễn Văn Tuấn chạy về nhà cầm thêm 1 thanh kiếm đợi ở nhà, để đề phòng bạn anh Nguyễn Chính Tuấn đến trả thù.

Sau đó, Nguyễn Văn Tuấn bị lực lượng Công an bắt đưa về trụ sở làm việc. Anh Nguyễn Chính Tuấn bị chết trên đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đan Phượng. Thương tích trên người anh Nguyễn Chính Tuấn có 47 vết đâm.

Hiện CA huyện Hoài Đức đang tiến hành lập hồ sơ, khởi tố tố Nguyễn Văn Tuấn về tội “Giết người”.

Theo VTC News



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.