Hải Phòng: Hàng trăm nông dân bỗng thành “Chúa Chổm”

Bà Lê Thị Vững - cán bộ Ngân hàng NNPTNT Chi nhánh Nam Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng (Agribank Nam Am) - đã biến hàng trăm nông dân (ở thôn 9, xã Tam Cường) thành “Chúa Chổm”.

  Bà Lê Thị Vững - cán bộ Ngân hàng NNPTNT Chi nhánh Nam Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng (Agribank Nam Am) - đã biến hàng trăm nông dân (ở thôn 9, xã Tam Cường) thành “Chúa Chổm”.

Nghi án lừa đảo nông dân với số tiền hàng chục tỷ đồng đang được Công an Hải Phòng vào cuộc điều tra.

Nợ từ trên trời rơi xuống

Bà Ngô Thị Vân là hộ nghèo thôn 3, xã Tam Cường bức xúc cho biết: Từ tháng 4.2012, thông qua bà Lê Thị Vững là cán bộ Agribanhk Nam Am, gia đình bà được ngân hàng này cho vay 30 triệu đồng với thời hạn 12 tháng. Hàng tháng, gia đình bà trả lãi ngân hàng đầy đủ.

Bà Phạm Thị Miền hoang mang khi nghe khoản nợ 400 triệu đồng.

Tháng 9.2012, gia đình bà đến ngân hàng thanh toán số tiền gốc 30 triệu đồng để lấy lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mới biết số tiền vay lên tới 350 triệu đồng. Thông tin này khiến cả gia đình bà Vân tá hoả.

Theo bà Vân, khi bà Vững biết tin, đã đến gia đình bà Vân xác nhận là có vay thêm vào sổ vay vốn của gia đình bà Vân 320 triệu đồng và có viết giấy hẹn gia đình đến hết tháng 10.2012 sẽ trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Vân.

Vụ việc loang khắp làng. Hàng trăm gia đình từng nhờ bà Vững vay tiền của Agribank Nam Am vội đến ngân hàng, để rồi thấy họ cũng là nạn nhân của bà Vững. Cùng chung cảnh ngộ như gia đình bà Vân, tháng 9.2011, gia đình ông Khổng Hữu Tiền, ở thôn 3 Nam Am, xã Tam Cường cũng nhờ bà Vững vay hộ số tiền 50 triệu đồng từ Agribanhk Nam Am. Đến khi đáo hạn, ông Tiền đến ngân hàng thanh toán mới biết số tiền mình vay bị đội lên tới 400 triệu đồng.

Tính sơ bộ trên địa bàn xã Tam Cường có tới 80 hộ với số tiền vay bị đội lên tới hàng chục tỷ đồng, trong đó có cả những trường hợp là cán bộ, công chức UBND xã. Trớ trêu nhất là trường hợp bà Phạm Thị Miền (thôn 10). Bà Miền hiện đang nuôi người con trai duy nhất 17 tuổi bị thiểu năng trí tuệ trong ngôi nhà dột nát, xiêu vẹo chưa đầy 6m2. Gia đình bà không có nổi một tấc đất, được em trai cho mượn mấy mét vuông, chính quyền xã hỗ trợ 3 triệu đồng dựng tạm ngôi nhà để ở. Thế mà, bà Miền bỗng bàng hoàng khi được tin mình đang mang món nợ ngân hàng lên tới 400 triệu đồng.

Công an Hải Phòng vào cuộc

Ngày 6.11, trao đổi với phóng viên NTNN, ông Vũ Xuân Thảo - Chủ tịch UBND xã Tam Cường cho biết: Từ ngày 17.10 đến nay, chính quyền xã đã nhận được hơn 80 đơn kêu cứu, tố cáo của các hộ dân có nhờ bà Vững làm thủ tục vay vốn. Tất cả số đơn này, bà con đều trình bày với nội dung là các hộ vay ít nhưng đến nay phát hiện ra số tiền họ vay nợ ngân hàng quá lớn; có hộ đã trả nợ ngân hàng xong cả gốc và lãi nhưng “sổ đỏ” vẫn bị giữ ở ngân hàng; có hộ thì không thể xác định được tổng số tiền họ “bị nợ” ngân hàng là bao nhiêu!

Gia đình ông Khổng Hữu Tiền, ở thôn 3 Nam Am, xã Tam Cường cũng nhờ bà Vững vay hộ số tiền 50 triệu đồng từ Agribanhk Nam Am. Đến khi đáo hạn, ông Tiền đến ngân hàng thanh toán mới biết số tiền mình vay bị đội lên tới 400 triệu đồng. Tính sơ bộ trên địa bàn xã Tam Cường có tới 80 hộ với số tiền vay bị đội lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ông Phạm Quý Giang - Phó Giám đốc Agribank Hải Phòng cho biết, ngân hàng đã nhận được đơn kiến nghị của nhân dân xã Tam Cường, hiện đã thành lập một tổ công tác về Agribank Nam Am để thanh tra, làm rõ các sai phạm của chi nhánh này. Ông Giang cũng cho biết, nếu phát hiện bà Vững sai phạm, ngân hàng sẽ xử lý nghiêm.

Được biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân, Công an TP. Hải Phòng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.