Hành hiệp trượng nghĩa bị côn đồ đánh chết

Phải thúc thủ tra tay vào còng số 8, các đối tượng Trần Văn Năng (SN 1993), Đào Văn Tư (SN 1992), Trần Văn Chương (SN 1992), Đào Văn An (SN 1993) không thể ngờ rằng hành vi giết người man rợ của chúng đã bị lực lượng phá án điều tra nhanh như vậy.

Phải thúc thủ tra tay vào còng số 8, các đối tượng Trần Văn Năng (SN 1993), Đào Văn Tư (SN 1992), Trần Văn Chương (SN 1992), Đào Văn An (SN 1993) không thể ngờ rằng hành vi giết người man rợ của chúng đã bị lực lượng phá án điều tra nhanh như vậy.

Hành hiệp trượng nghĩa bị côn đồ đánh chết 1

Nhóm đối tượng đã gây ra cái chết tức tưởi cho anh Phan Văn Tuấn. Ảnh: TS.

Vụ án diễn biến như sau: Tối 13/8, khi đi đánh cá đêm ngang qua tỉnh lộ 429 thuộc địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội), anh Phan Văn Tuấn (SN 1964) gặp nhóm thanh niên đang đánh nhau. Thấy nhóm thanh niên dồn sức đánh một người, anh Tuấn đã dừng lại can ngăn. Nhóm côn đồ hung hãn khi thấy có người lạ “xía mũi” vào chuyện của mình liền trở nên hung hăng hơn. Chúng chia làm hai “mũi” vừa tấn công nạn nhân, vừa tấn công anh Tuấn. Chỉ đến khi anh Tuấn gục xuống đường, nhóm thanh niên trên mới chịu bỏ đi. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Tuấn đã tử vong.

Sau một thời gian điều tra, xác minh với thông tin nhận dạng được người dân gần đó cung cấp, các đối tượng gây tội ác đã được xác định và triệu tập đến cơ quan Công an huyện Phú Xuyên. Ngày 18/8, tại cơ quan công an, các đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Riêng đối tượng Trần Văn Đạt (SN 1988) vẫn đang bỏ trốn.

Các đối tượng khai nhận tối 13/8, chúng đi chơi bằng xe máy chạy dọc tỉnh lộ 429. Khi đi đến địa phận thôn Đường La, xã Phú Túc, bọn chúng gặp xe máy đi cùng chiều. Cho rằng xe máy của nạn nhân Điệp đi cùng chiều gây ra bụi nên chúng đuổi theo đánh vì “tội chạy xe nhanh gây bụi”. Lúc này anh Điệp đèo 2 người bạn gái trên xe. Sau khi đánh anh Điệp ngã xuống ao, nhóm của Năng thấy 2 cô gái kêu cứu liền chạy đến đánh tới tấp vào mặt. Đúng lúc đang đánh thì anh Tuấn đi ngang qua thấy chuyện đã can ngăn. Bị anh Tuấn khuyên can, chúng lao vào đánh liên tiếp anh Tuấn cho đến khi nạn nhân gục xuống mới bỏ đi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Theo GiadinhNet


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.