Hiệp sĩ Sài Gòn lao xe vào hai tên cướp tuổi teen

Thực hiện trót lọt 4 phi vụ trước đó nhưng trong lần “ăn hàng” tiếp theo trên đường Cộng Hòa (Tân Bình, TP HCM), hai tên cướp nhí đã đụng độ hiệp sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến.

Thực hiện trót lọt 4 phi vụ trước đó nhưng trong lần “ăn hàng” tiếp theo trên đường Cộng Hòa (Tân Bình, TP HCM), hai tên cướp nhí đã đụng độ hiệp sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến.

Khoảng 13h chiều 19/7, nhóm hiệp sĩ Sài Gòn chạy trên đường Cộng Hòa (Tân Bình), hướng từ Hoàng Hoa Thám về Lăng Cha Cả thì thấy hai thanh niên chạy ép sát một phụ nữ. Tên ngồi sau ra tay giật phăng hai điện thoại trên tay cậu con trai Nguyễn Việt Hùng (17 tuổi) của người phụ nữ này chở phía sau.


Tên cướp (ngồi trên xe) bị hiệp sĩ Minh Tiến bắt giữ trên đường Cộng Hòa. Ảnh: An Nhơn

Hiệp sĩ Minh Tiến tăng tốc truy đuổi khoảng 100 m thì bắt kịp hai tên cướp. Anh lao xe khiến bọn chúng té nhào. Cả hai lồm cồm bỏ chạy theo hai hướng. Hiệp sĩ đường phố Sài Gòn xông tới tóm gọn tên ngồi sau. Đồng bọn kẻ này cũng bị “đệ tử” anh Tiến bắt giữ.


Kẻ còn lại và tang vật vụ cướp là hai chiếc điện thoại di động. Ảnh: An Nhơn

Tại công an phường 12 (Tân Bình), hai kẻ cướp 17 tuổi này khai tên Phạm Thọ và Nguyễn Văn Hiên (ngụ Hà Nội). Cả hai thừa nhận trong ba ngày qua đã thực hiện trót lọt 4 vụ giật điện thoại, trong đó có chiếc IPhone 4 trên đường Hoàng Hoa Thám.

Theo Vnexpress


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.