Học trò tự tử cùng gái có chồng trong khách sạn

Thấy đôi nam nữ đến nghỉ nhưng hai ngày không rakhỏi phòng, chủ khách sạn gọi công an đến phá cửa phát hiện một người đã chết,người còn lại nguy kịch.

Thấy đôi nam nữđến nghỉ nhưng hai ngày không ra khỏi phòng, chủ khách sạn gọi công an đếnphá cửa phát hiện một người đã chết, người còn lại nguy kịch.

Ngày 1/5, ông NguyễnThanh Đoàn, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh BạcLiêu cho biết có một đôi nam nữ thuê phòng nghỉ rồi uống thuốc tự tử tạikhách sạn Hải Hồ ở quốc lộ 1A, phường 7, TP Bạc Liêu (Bạc Liêu).

Theo tiếp tân khách sạn, ngày 29/4 có hai người đến thuê phòng là Bồ ThịKim Xuân (26 tuổi) ngụ xã Hưng Định, thị xã Thuận An (Bình Dương) vớiNguyễn Thanh Liêm (19 tuổi), thường trú tại Bạc Liêu.

Hai người này được bố trí ở lầu hai, phòng 205 nhưng đến tối 30/4 vẫnkhông thấy ra khỏi phòng, gõ cửa cũng không ai lên tiếng.

Học trò tự tử cùng gái có chồng trong khách sạn
Chị Xuân nguy kịch khi vào khách sạn với nam sinh lớp 12 quê Bạc Liêu.

Nghi chuyện chẳng lànhnên chủ khách sạn điện báo Công an phường 7 vì cửa bên trong bị khóatrái.

Khi tiếp cận nơi ở, cảnh sát dè dặt tìm hiểu rồi quyết định phá cửa xôngvào phát hiện hai người nguy kịch.

Chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu nhưng bác sĩ xác định namthanh niên tử vong, cô gái hôn mê sâu.

Khám nghiệm hiện trường, kiểm tra giấy tờ tùy thân xong nhà chức tráchliên hệ với gia đình của đôi nam nữ theo số điện thoại lưu trong diđộng. Người thân cô gái tìm xuống Bạc Liêu chăm sóc và cho biết chị Xuânđã có chồng con.

Còn nam thanh niên thiệt mạng là một học sinh lớp 12, chuẩn bị thi tốtnghiệp. Hai năm trước họ quen nhau qua Internet nên dịp lễ này hai ngườihẹn gặp nhau tại khách sạn Hải Hồ.

Nhắc đến khách sạn Hải Hồ người dân Bạc Liêu không thể quên chuyện đôinam nữ từng tự tử trong phòng 302 cách nay 3 năm.

Hôm ấy là sáng ngày 6/3/2009 nhân viên khách sạn Hải Hồ phát hiện haixác nam, nữ đã chết.

Nạn nhân nữ chết trong tư thế nằm trên giường, mình phủ chăn, cạnh bênnạn nhân nam chết trong tư thế đứng trên giường treo cổ, quần áo và cácvật dụng xung quanh đều dính đầy máu.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định thi thể nam tên Trần Hữu Tài,40 tuổi, ở TP HCM còn người nữ là Nguyễn Thúy Hằng, 33 tuổi.

Hai người này là vợ chồng, lấy nhau rồi về quê chị Hằng ở Đầm Dơi, CàMau sinh sống. Họ sinh được người con trai thì Tài bị bắt theo lệnh truynã của Công an TP HCM nên ngồi tù 5 năm.

Còn chị Hằng vốn làm thợ may, chơi hụi, nợ vài trăm triệu đồng. Trướckhi tìm đến cái chết, vợ chồng anh Tài bỏ trốn biệt xứ hơn một năm.

Theo Phunutoday



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.