Hung thủ giết 2 mẹ con dã man là đối tượng đang trốn truy nã

Dù đang trốn lệnh truy nã, nhưng 1 trong 2 nghi can gây ra vụ án mạng kinh hoàng cho hai mẹ con chủ quán cà phê Sơn Thủy (tổ 6, thị trấn Đăk Đoa, Đăk Đoa) là Nguyên Thanh Tú (SN 1994, trú huyện Bù Đăng, Bình Phước) vẫn xuống tay giết người tàn nhẫn.

Dù đang trốn lệnh truy nã, nhưng 1 trong 2 nghi can gây ra vụ án mạng kinh hoàng cho hai mẹ con chủ quán cà phê Sơn Thủy (tổ 6, thị trấn Đăk Đoa, Đăk Đoa) là Nguyên Thanh Tú (SN 1994, trú huyện Bù Đăng, Bình Phước) vẫn xuống tay giết người tàn nhẫn.
 
Như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 23h ngày 22/12, người dân tổ 6, thị trấn Đăk Đoa đã kinh hoàng chứng kiến bà Trần Thị Ái (SN 1943) và con gái là Nguyễn Thị Thủy (SN 1974) chủ quán cà phê Sơn Thủy, bị sát hại với hàng chục vết đâm, chém trên cơ thể. May mắn, cháu Võ Thành Trung (12 tuổi), con trai lớn của chị Thủy chỉ bị kẻ thủ ác trói, bịt miệng và nhốt trong nhà vệ sinh nên đã thoát chết.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Gia Lai, một trong hai nghi can sát hại mẹ con bà Ái là Nguyễn Thanh Tú (SN 1994, trú huyện Bù Đăng, Bình Phước). Đối tượng này đang mang một lệnh truy nã vì tháng 7/2012, hắn đã gây ra một vụ cướp tài sản, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Lý lịch nghi can còn lại, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định rõ ràng. Ngoài ra, một trong số những tài sản bị cướp, công an xác định đó là xe mô tô hiệu Vision màu trắng, chứ không phải xe Airblade như ban đầu.

Ngày 24/12, thi thể hai mẹ con bà Ái được người thân đưa về nơi an nghỉ cuối cùng

Qua mô tả, cả 2 đối tượng đều khoảng 20 tuổi, dáng người gầy, cao chừng 1,6m, nói giọng Miền Nam.

Anh Ngô Văn Tiến (anh rể chị Thủy) cho biết, 5 năm về trước, Tú từ Bình Phước đến Gia Lai xin việc, gia đình anh Tiến đã nhận y vào làm việc nhà, chăm sóc nương rẫy. Mới đầu Tú rất chịu khó làm việc, nghe lời nên gia đình anh Tiến rất thương và đối xử như người thân trong gia đình. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, Tú bộc lộ sự lười nhác, rồi tham gia kết bạn với một số thanh niên lêu lổng trên địa bàn.

Hàng ngàn người dân tham gia lễ tang của mẹ con bà Ái

Thấy Tú “thay đổi” gia đình anh Tiến đã đưa y về quê giao lại cho gia đình. Bẵng đi vài năm, Tết năm ngoái Tú quay lại nhà anh Tiến ở chơi chừng nửa tháng rồi lại đi. Vào ngày 20/12/2012, Tú quay trở lại nhà anh Tiến cùng với một thanh niên để xin việc làm. Nhưng gia đình anh Tiến từ chối vì đám rẫy đã bán, nên không có việc để thuê người làm, tuy vậy Tú vẫn năn nỉ xin ở lại.

Đúng lúc này, chị Thủy tình cờ qua nhà anh Tiến chơi, do việc kinh doanh cà phê đang đông khách, cần thêm người làm nên chị Thủy đã nhận Tú và người bạn vào làm phục vụ.
 
Vừa mới nhận 2 thanh niên trên vào làm được 3 ngày, thì sự việc đau lòng trên xảy ra với gia đình chị Thủy. Anh Tiến bàng hoàng nói: “Gia đình tôi có kinh doanh một tiệm vàng nhỏ, có lẽ lần này Tú quay lại là để nhằm cướp tài sản gia đình tôi, nhưng không thành nên nó đã ra tay với gia đình em vợ tôi”.

Theo Dân trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.