Hung thủ giết người ra đầu thú vì... cắn rứt lương tâm

Sau khi giết chết A Jơ, A Tuy đã hối hận, luôn sống trong ám ảnh khiến Tuy ăn không ngon, ngủ không yên. Nên mặc dù chưa ai phát hiện ra mình là hung thủ, Tuy đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Sau khi giết chết A Jơ, A Tuy đã hối hận, luôn sống trong ám ảnh khiến Tuy ăn không ngon, ngủ không yên. Nên mặc dù chưa ai phát hiện ra mình là hung thủ, Tuy đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Ngày 28/12, thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, sau nhiều ngày được các trinh sát kiên trì thông báo, vận động, hung thủ giết anh A Jơ (SN 1978, trú làng Plei Rơ II, phường Lê Lợi, TP.Kon Tum) là A Tuy (22 tuổi, trú thôn Plei Groi, xã Chư Hreng, TP.Kon Tum) đã ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Tuy khai, khoảng 20h30’ ngày 21/12, sau khi nhậu xong, Tuy đi bộ sang làng bên cạnh để gặp người yêu. Khi đang đi trên đường, cách đập tràn cầu Đăk Hnor khoảng 300m, Tuy bị xe máy của Jơ đi ngược chiều va phải. Tuy lên tiếng, thì Jơ nói: Đường mày mày đi, đường tao tao đi, mày làm tao suýt té còn la lối gì”. Khiến 2 bên xảy ra xô xát, rồi xông vào đánh nhau.

Sau khi bị đánh, Tuy bỏ chạy. Được một đoạn thì Tuy sực nhớ có dao bấm trong người nên đã rút ra, quay lại tấn công đối phương, khiến A Jơ bị chết vì 4 nhát dao trên người.

Do cắn dứt lương tâm nên Tuy đã đến cơ quan công an tự thú


Gây án xong, Tuy về nhà thay quần áo có dính máu và dấu xuống giường. Đến ngày hôm sau, Tuy nghe thông tin về nạn nhân đã chết.

Mặc dù cố chấn tĩnh, nhưng tòa án lương tâm trong Tuy đã không tha thứ cho việc làm của mình: “Sau khi gây tội, đêm nào cháu cũng bị ám ảnh khiến cái mắt không tài nào nhắm được, cái tai thì cứ bị lùng nhùng. Ban ngày mặc dù cái bụng rất đói nhưng cơm nuốt không trôi, chẳng làm được việc gì. Cháu có tội, cháu rất hối hận vì đã làm điều ác. Khi nghe cán bộ công an đến tận làng vận động, cháu quyết định phải nói ra sự thật cho cái bụng nó yên”, Tuy khai với cán bộ điều tra.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.