Kẻ chém anh ruột bị bắt sau 18 năm trốn truy nã

Gần 20 năm vung dao chém anh ruột suýt chết, kẻ trốn truy nã ở Cà Mau bị cảnh sát bắt khi đang làm thuê tại Long An.

Gần 20 năm vung dao chém anh ruột suýt chết, kẻ trốn truy nã ở Cà Mau bị cảnh sát bắt khi đang làm thuê tại Long An.

Ngày 1/4, Công an tỉnh Cà Mau cho biết trinh sát đã bắt được người đàn ông trốn truy nã 18 năm. Đó là Lê Văn Hòa (52 tuổi), quê xã Khánh Hòa, huyện U Minh (Cà Mau).

Ke chem anh ruot bi bat sau 18 nam tron truy na hinh anh 1

Hòa tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Theo hồ sơ tố tụng, giữa năm 1999, Hòa xô xát với anh ruột Lê Văn Can (54 tuổi) tại ấp 4, xã Khánh Hòa. Tên này sau đó đã rút dao (loại chặt cỏ) chém ông Can nhiều nhát rồi bỏ trốn. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu nên thoát chết nhưng tỷ lệ thương tích lên đến 51%.

Tháng 7/1999, Công an huyện U Minh truy nã Hòa về hành vi Cố ý gây thương tích. Hai ngày trước, Hòa bị cảnh sát bắt khi đang làm thuê tại huyện Đức Huệ, Long An.

Theo Tri thức trực tuyến

giết người

pháp luật

truy nã

chém anh trai


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.