'Khách làng chơi’ giết gái bán dâm rồi tự sát

Sau khi “vui vẻ” tại nhà nghỉ, Thảo đi tắm thì bị gái bán dâm cuỗm hết tài sản rồi bỏ trốn. Tức giận, gã thanh niên đã tìm một gái bán dâm khác để “xả hận” bằng những nhát dao.

 Sau khi “vui vẻ” tại nhà nghỉ, Thảo đi tắm thì bị gái bán dâm cuỗm hết tài sản rồi bỏ trốn. Tức giận, gã thanh niên đã tìm một gái bán dâm khác để “xả hận” bằng những nhát dao.

Ngày 13/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Tô Văn Thảo (25 tuổi, Tiền Giang) mức án tử hình về tội “giết người”.

Theo nội dung vụ án, khoảng 19h30 ngày 2/12/2011, Tô Văn Thảo đón xe ôm đến khu vực ngã tư An Sương (quốc lộ 22, huyện Hóc Môn, TP.HCM) tìm gái bán dâm.


Bị cáo Tô Văn Thảo tại phiên tòa sơ thẩm

Tại đây, Thảo gặp một gái bán dâm (không rõ lai lịch) rồi cả hai đưa nhau vào một nhà nghỉ thực hiện cuộc mua bán.

Sau khi “vui vẻ”, nhân lúc Thảo đi tắm, cô gái lấy trộm 1,8 triệu đồng cùng 1 điện thoại di động của bị cáo rồi bỏ trốn. Bị trộm sạch túi, Thảo tức giận nảy sinh ý định trả thù.

Ngay sau đó, gã thanh niên quay về nhà trọ vay 200 ngàn đồng và nhặt một con dao bỏ vào túi quần để đi tìm cô gái trên. Tuy nhiên, đến ngã tư An Sương, Thảo tìm khắp nơi nhưng không gặp “tên trộm”.

Cay cú cho rằng gái bán dâm nào cũng trộm tiền của khách, Thảo quyết định tìm gái bán dâm khác để “xả hận”.

Khoảng 23h cùng ngày, Thảo lân la đến một quán cà phê gặp và thỏa thuận mua dâm nữ tiếp viên là chị C.T.H. với giá 600.000 đồng. Thỏa thuận xong, hắn đưa H. đến nhà nghỉ P.T. (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) theo kế hoạch.

Tại đây, sau khi quan hệ với chị T., Thảo đã ra tay sát hại dã man. Gây án xong, lo sợ sẽ bị bắt nên Thảo đã dùng dao tự đâm mình và cắt cổ tay để tự sát.

Nhân viên nhà nghỉ đi kiểm tra phòng phát hiện Thảo đang nằm bất tỉnh gần xác nạn nhân nên đã đưa đi cấp cứu và trình báo sự việc với cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Tô Văn Thảo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.