Khi đàn ông lên cơn…“cuồng ghen”

Nói đến đánh ghen, người ta thường chỉ nghĩ đến đàn bà. Thế nhưng, khi đàn ông đánh ghen, hậu quả còn ghê gớm khôn lường: người chết, kẻ vào tù, bao gia đình tan nát.

 Nói đến đánh ghen, người ta thường chỉ nghĩ đến đàn bà. Thế nhưng, khi đàn ông đánh ghen, hậu quả còn ghê gớm khôn lường: người chết, kẻ vào tù, bao gia đình tan nát.

Giết chết "tình địch"

Vụ án Huỳnh Văn Bá (SN 1972, Bình Phước) phạm tội giết người được đưa ra xét xử phúc thẩm vào một buổi chiều cuối tháng. Câu chuyện về quá trình phạm tội của bị cáo khiến nhiều người vừa giận, vừa thương.

Năm 1990, Bá kết hôn với Lưu Thị Kim Thu (SN 1974) và sống chung ở ấp 2 xã Tân Hoa, huyện Bù Đốp, Bình Phước.

cuồng ghen, đàn ông, người chết, kẻ vào tù, gia đình tan nát
Bị cáo Huỳnh Văn Bá tại tòa

Quá trình sống chung, Bá nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với Phạm Văn Hoàng (SN 1988, ngụ xã Tân Thành) nên hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Tháng 4/2012, chị Thu viết đơn xin ly hôn và được TAND huyện Bù Đốp công nhận thuận tình ly hôn. Sau đó, người vợ công khai quan hệ tình cảm, chuẩn bị kết hôn và dựng nhà chung sống như vợ chồng với Hoàng ngay cạnh nhà chồng cũ. Chị và người tình còn hỏi Bá xin sử dụng chung đường dây điện sinh hoạt, Bá đồng ý.

Thế nhưng "con người đâu phải gỗ đá", chứng kiến cảnh vợ cũ sống chung với người tình ít tuổi hàng ngày diễn ra trước mặt. Tối 20/10/2012, sau khi uống rượu về, cho rằng đồng hồ điện của vợ cũ và người tình chạy không chính xác, Bá tháo dây ra không cho họ dùng chung nữa. Tức giận, Thu và Hoàng đến nhà trưởng ấp nhờ giải quyết.

Tại nhà trưởng ấp, trong hơi men, bao ghen tuông, tức giận dồn nén bấy lâu òa vỡ. Bá cầm dao đâm một nhát trúng ngực khiến Hoàng tử vong. Gây án xong, gã đàn ông bỏ trốn sang Campuchia ít ngày rồi ra cơ quan công an đầu thú..

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi nhận bản án 17 năm tù (y án sơ thẩm), bị cáo lầm lũi lên xe về trại, ánh mắt không giấu được nỗi đau và tiếc nuối. Từ bỏ được người đàn bà không chung thủy nhưng Bá không thể kìm nén những cơn ghen dẫn đến những ngày tháng lao tù dài dằng dặc.

Rình rập để xả "đòn ghen"

Cũng rơi vào cảnh bị những cơn ghen làm cho quay quắt, Nguyễn Văn Phương (SN 1976, Tây Ninh) đã đẩy mình và những người thân vào vòng lao lý sau một vụ đánh ghen cuồng bạo.

Phương và chị Nguyễn Thị Tuyết Mai là vợ chồng, có hai con chung. Năm 2012, thấy vợ và anh L.V.N. thường xuyên đi làm mướn chung xe nên nghi ngờ có quan hệ bất chính. Có lần, vì ghen, Phương tát vợ. Giận dỗi, chị Mai bỏ về cha mẹ ruột ở.

Cơn ghen ám ảnh, vợ bỏ đi, càng khiến nỗi hoài nghi, tức tối với "tình địch" càng lớn. Phương quyết định rủ cháu là Nguyễn Văn Thanh và em rể là Trần Văn Thuận đánh anh N. để dằn mặt.

Tối 24/2, sau nhiều lần lên kế hoạch đánh ghen không thành, Phương đến rình trước nhà cha vợ. Vừa tới nơi, bắt "quả tang" vợ và anh N. đang vui vẻ ngồi đánh bài, Phương điện thoại gọi Thanh và Thuận tới thực hiện kế hoạch. Nhận tin, Thanh lăm lăm cây mã tấu chạy đến…

Tại đây, Phương cùng Thanh xông vào tấn công tình địch. Đã bỏ chạy nhưng anh N. vẫn bị chém nhiều nhát, với tỷ lệ thương tật tạm thời 60% và những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể.

Hậu quả sau vụ đánh ghen, Phương phải nhận bản án 15 năm tù, Thanh bị tuyên phạt 16 năm tù, Thuận lãnh án 7 năm tù cùng về tội "giết người".

cuồng ghen, đàn ông, người chết, kẻ vào tù, gia đình tan nát
 
Bị cáo Nguyễn Văn Phương (tài xế xe khách) trong giờ nghị án

Trong một vụ án khác, bị cáo Nguyễn Văn Phương (SN 1963, Đồng Tháp) cũng giết người vì ghen. Phương là gã đàn ông đã có gia đình, hành nghề tài xế tuyến xe khách Đồng Tháp - thị trấn Mỹ Phước (Bình Dương).Năm 2010, Phương quan hệ và chung sống như vợ chồng với chị N.T.H.(SN 1970).

Trưa 4/5/2013, do nghi ngờ chị H. có người đàn ông khác, Phương bỏ con dao vào túi, bí mật theo dõi hành tung người tình. Thấy chị H. lên xe một người đàn ông chở đi, Phương nảy sinh ý định sẽ giết chết người tình, đánh ghen tình địch.

Khi người tình vào quán ăn cùng bạn trai và hai người bạn khác, Phương lao vào. Mặc những lời giải thích giữa họ chỉ là chỗ bạn bè, Phương truy sát, dùng dao đâm người tình tử vong tại chỗ. Gây án xong, Phương tự sát bất thành. Kết thúc cơn ghen, người tình chết, Phương nhận bản án 20 năm tù sau hai phiên tòa xét xử.

Vậy mới biết, đánh ghen đâu phải chỉ có đàn bà. Nếu như đàn bà đánh ghen thường bằng những chiêu trò nhục mạ thì khi đàn ông đánh ghen, hậu quả thật khôn lường: người chết, kẻ vào tù, bao gia đình tan nát

Theo Vietnamnet

Bình luận