Kinh dị người chồng đập đầu vợ đến chết

Chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, người chồng đã dùng cục gỗ đập đầu vợ đến chết. Đến khi công an đến hiện trường thì người này đã tự sát bằng thuốc độc.

Chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, người chồng đã dùng cục gỗ đập đầu vợ đến chết. Đến khi công an đến hiện trường thì người này đã tự sát bằng thuốc độc.

Ngày 31.3, Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã chuyển giao hồ sơ vụ trọng án “giết người” lên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45)- Công an tỉnh Bình Phước thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Vụ trọng án xảy ra 11h45 trưa 29.3, bà Phạm Thị Lài (SN 1952, ngụ thôn Đăk U, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập) đến nhà con gái mình là chị Đăng Thị Bé Bông (SN 1977, cũng ở thôn Đăk U, cách nhà bà Lài khoảng 1km). Khi đến nơi, thấy cửa nhà chị Bông chốt khóa bên trong, bà Lài kêu cửa một lúc mới nghe cháu ngoại là Phạm Tấn Phát (SN 2009) nói là mẹ ngủ rồi và ra mở cửa.

Khi bà Lài bước vào trong nhà, thấy chị Bông nằm trên giường, 2 chân thòng xuống đất, trên người có nhiều vết máu nên bà Lài bế con mình định đưa đi cấp cứu, nhưng phát hiện chị Bông đã chết từ trước. Khi bà Lài hỏi thì cháu Phát nói thấy bố dùng cây đánh mẹ rồi bế mẹ đặt lên giường, bảo là mẹ ngủ.

Ngay lập tức bà Lài trình báo công an, khi công an đến hiện trường khám nghiệm tử thi, đã ghi nhận phía sau đỉnh đầu của chị Bông có 2 vết có thương, trong phòng ngủ có 1 đoạn gỗ vuông (mỗi cạnh 2,5cm), dài 60cm. Xác định nghi can của vụ án là Phạm Văn Đích (SN 1976, chồng chị Bông) nên công an cử lực lượng đi tìm. Về phía Đích, khi thấy công an xuất hiện, Đích chạy vào vườn nhà người thân uống thuốc độc tự sát. Công an đã đưa Đích đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Phước Long cấp cứu. Hiện Đích vẫn đang hôn mê.

Theo Lao Động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.