Kinh hoàng chuyện con bị hiếp, mẹ bị đánh dã man

Bé P.T.D năm nay lên 6 tuổi chuẩn bị vào học lớp 1, nhưng lại bị hàng xóm dở trò đồi bại nên chưa thể đến trường... Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bé P.T.D nămnay lên 6 tuổi chuẩn bị vào học lớp 1, nhưng lại bị hàng xóm dở trò đồi bại nênchưa thể đến trường... Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hai mẹ concùng nhập viện

Tại Khoa Chấn thương,Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, chị Vũ Thị Tuyết  ở xóm 13, xã HươngThuỷ, huyện Hương Khê - mẹ cháu D, trong tình trạng mặt, mũi, cánh tay, hông bịtím bầm, tinh thần hoảng loạn ôm con run cập cập. 

Kinh hoàng chuyện con bị hiếp, mẹ bị đánh dã man
Chị Tuyết vẫn bị hoảng loạn, cháu D giảm sút sức khỏe trầm trọng.

Phải động viên mãichị Tuyết mới kể: Gia đình chị có ba mẹ con, bé D năm nay lên 6 tuổi chuẩn bịvào học lớp 1, nhưng lại bị hàng xóm dở trò đồi bại nên chưa thể đến trường. Cònchị bị chính người nhà của kẻ đồi bại xông vào hành hung một cách dã man.  

Chị uất ức kể lại: "Khoảng3h chiều ngày 27/8, tui bận công việc đồng áng nên đã gửi con cho Nguyễn Văn Anh– người cùng xóm. Đến 6h tối tui về nhà thì thấy cháu D khóc lóc nói: “Mẹ đừngđánh con. Anh Anh đã bồng con lên núi, làm… cho con chảy máu. Con khóc hét thìbị anh ấy bóp cổ”.  Nghe con kể, tui nghĩ chuyện trẻ con đùa, nên vẫn đi lo cơmnước cho cả nhà. Tuy nhiên, khi tắm cho con, tui phát hiện vùng kín của nó máume dính  đầy." 

Đang quá hoảng hốt, thì thấy cháu Anh đã đến nhà xin lỗi vì đã dằn người lên người con bé. Hỏi cháuD Nguyễn Văn Anh đã làm những gì chị Tuyết đã ngỡ người ra và ôm con khóc. Nghĩtrẻ con không thể giải quyết được nên chị bồng D đến nhà bố mẹ của Anh là ôngNguyễn Văn Tuấn và chị Lê Thị Hoa.

Tuy nhiên, hai vợchồng anh Tuấn cho là chị vu khống, gọi điện thoại cho anh em đến. Chỉ mấy phútsau, chị Tuyết bị 4 người đàn ông trung niên trong đó có anh Nguyễn Văn Tuấnxông vào đấm, đá, tát chị đến dập xương sườn bên trái, mặt mày, chân tay thâmtím. Thậm chí khi chị bị ngất  mấy đối tượng cồn đồ trên còn xối nước cá vàongười cho tỉnh lại và đánh tiếp.

Khi bị đánh ngất lần thứ 3 chị bị mấy người phụnữ đưa vào trong nhà và giam lại. 

Chính quyềnmới biết và sẽ điều tra !?

Khi người dân báocho chính quyền, ông thôn trưởng Trần Văn Hanh và công an viên Trần Văn Dũng đãđến giải quyết sự việc. “Bị nhốt trong phòng tui không biết chính quyền xóm 13với gia đình anh Tuấn nói với nhau những gì. Nhưng khi gọi tui ra họ nói con gáitui không có chuyện gì hết” - chị Tuyết nói.

Kinh hoàng chuyện con bị hiếp, mẹ bị đánh dã man
Dù nằm viện lâu ngày nhưng vùng mặt và cánh tay của chị Tuyết đang còn tím bầm.

Sau khi chính quyềnxóm 13 lập xong biên bản, chị Tuyết thấy toàn thân đau nhức, người kiệt quệnhưng vẫn cố bồng con đi nhờ người gọi xe chở lên bệnh viện huyện điều trị. Theobệnh án, chị Tuyết bị đánh thâm, bầm, tìm ở vùng mặt, toàn thân, xương bụng bịdập và tím tái.

Tại Bệnh viện Đakhoa huyện Hương Khê, bác sĩ Trần Thị Loan - người trực tiếp khám cho cháu D chobiết: “Khám hội chẩn ban đầu cho bệnh nhân D phát hiện màng trinh có vết rách ởvị trí 7h, âm đạo sưng tấy do bị cọ xát. Với vết thương này sẽ ít nhiều ảnhhưởng đến sức khoẻ, tâm sinh lý của bệnh nhân”.  

Bà Phan Thị Điều, Phó Phòng LĐ&TBXH huyệnHương Khê đến chiều 5/9 mới biết chuyện cháu D bị cưỡng hiếp. Bà đã gọi điện choông Trần Văn Hạnh, thôn trưởng xóm 13, chuyên trách trẻ em, hỏi rõ sự việc.

Bà Điều lấy làm tiếc vì sự việc đến bây giờ mình mới biết: “Gọi điện cho ôngHạnh, tôi hỏi sao ngày 3/9 ông lên huyện mà không báo cáo về việc cháu D bị hiếpdâm. Ông ta nói việc này chính quyền địa phương tự giải quyết được, có gì UBNDxã sẽ báo cáo. Ngay lập tức tôi yêu cầu ông Hạnh phải gửi bản báo cáo sự việc vềcháu D”.

Kinh hoàng chuyện con bị hiếp, mẹ bị đánh dã man
Ảnh chụp lại cuốn sổ hội chẩn của Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê có kết luận cháu D bị rách màng trinh

Còn ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch xã Hương Thuỷ, cho biết, đến ngày 1/9 chínhquyền xã mới biết sự việc cháu D bị hiếp dâm.

Ngay hôm đó UBND xã Hương Thuỷ đã giao cho công an xã đến kiểm tra và làm hồ sơban đầu. Đến sáng ngày 6/9, công an xã Hương Thuỷ đã chuyển hồ sơ lên Công anhuyện Hương Khê để điều tra làm rõ.

Chúng tôisẽ tiếp tục thông tin về sự việc...

Theo Minh San
Bee



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.