Kinh hoàng những vụ giết chồng dã man

Chỉ vì ghen tuông hay ham mê đỏ đen, nhiều người phụ nữ đã ra tay sát hại chính người chồng bao năm đầu ấp tay gối, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ...

Chỉ vì ghen tuông hay ham mê đỏ đen, nhiều người phụ nữ đã ra tay sát hại chính người chồng bao năm đầu ấp tay gối, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ...

Hạ độc chồng vì nợ tiền tỷ chơi số đề

Chắc hẳn dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng và căm phẫn trước cái chết thê thảm của Trung tá CSGT Trần Xuân Chuyên (45 tuổi, ngụ nhà số 371/11 đường Hậu Giang, phường 11, quận 6, TP HCM) và hành vi sát hại chồng tàn độc của người đàn bà có nhan sắc mặn mà Dư Kim Liên (54 tuổi). 

Sự việc đau lòng xảy ra khi bà Liên có máu cờ bạc, giấu chồng chơi đề, khi ông Chuyên biết được đã nhiều lần khuyên giải nhưng không được. 

Khi số tiền nợ thua đề đã lên đến hơn 1 tỷ đồng, bị các chủ đề ngày đêm đòi nợ gắt gao nên bà Liên đã mấy lần yêu cầu chồng bán căn nhà 4 tầng đang ở để có tiền trả nợ. Tuy nhiên ông Chuyên không đồng ý, còn có ý định ly dị. Sợ ly dị không được phân chia tài sản sẽ không có tiền trả nợ nên bà Liên quyết định lên kế hoạch sát hại chồng.

Theo lệ thường, bà Liên thường pha cho chồng một ly sữa hoặc sinh tố trước khi đi ngủ. Với dụng ý tàn độc trong đầu, bà Liên đã mua 10 viên thuốc ngủ, ống tiêm và thuốc trừ sâu về nhà cất giấu, rồi đem số thuốc ngủ trên ngâm vào một ly nước cho tan ra. 

Tối 12/3, thấy chồng nằm ngủ vì nhậu say, biết cơ hội hạ độc đã đến, bà Liên liền pha một liều lớn thuốc ngủ vào ly sữa đưa cho chồng uống. Sáng sớm ngày 13/3, vì ngấm thuốc, ông Chuyên ngủ say đến mức gần như bất động. Liên đã dùng ống tiêm chứa thuốc trừ sâu bơm thẳng vào mông của chồng làm ông Chuyên bất động. Sau đó, bà ta dùng ống tiêm bơm hai ống thuốc trừ sâu vào miệng ông chuyên khiến ông tử vong ngay tại chỗ. 

Gây án xong, bà Liên lau dọn sạch hiện trường, bỏ tang vật vào bịch ni-lon rồi chạy ra ngoài kêu cứu... Thậm chí bà đã giả điên nhằm qua mắt CQĐT nhưng màn kịch này đã không thể qua mắt được công an. 


Cuồng ghen, vợ dùng dao đâm liên tiếp 5 nhát vào ngực chồng
 
Nghi ngờ chồng có bồ nhí, trong cơn cuồng ghen, người vợ đã trút giận bằng 5 nhát dao chí tử vào ngực chồng. Trước vành móng ngựa, người vợ chỉ biết run rẩy chờ đợi bản án nghiêm khắc dành cho mình...
 
Ngày 10/1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (SN 1985, ở huyện Ứng Hoà) về  tội Giết người.

Theo cáo trạng truy tố, do anh H cờ bạc triền miên, dẫn đến việc nợ nần nhiều người. Thêm vào đó, Hạnh còn nghi ngờ chồng mình có “bồ nhí”, thường xuyên hẹn hò, rủ nhau đi “hú hí”. 

Khoảng 4h ngày 9/5/2012, anh H yêu cầu vợ đưa giấy tờ nhà để mang đi “đặt” nhưng Hạnh không đồng ý. Hai bên nảy sinh xô xát, anh H chạy đến tát và bóp cổ vợ. Trong lúc bị chồng dồn vào bức tường, Hạnh vớ được dao nhọn, đâm liên tiếp 5 nhát vào ngực anh H, làm anh này tử vong tại chỗ.

Trong phiên xử, khai nhận về hành vi phạm tội, Hạnh ú ớ, lúc nhớ, lúc quên, chân tay run rẩy. HĐXX đã tuyên bị cáo Nguyễn Thị Hạnh 20 năm tù.

Giết chồng vì bị ép sống chung với vợ bé 

Bị chồng “ép” sống chung với vợ bé, Thắm dùng dao đâm một nhát vào cổ chồng. Không dừng lại ở đấy, Thắm tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào người Tuấn cho đến lúc thấy tắt thở mới thôi. Trưa 16/2/2013, Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 1984, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã đến công an P.14, Q.6, TP.HCM để tự thú về hành vi sát hại dã man người chồng của mình là anh Nguyễn Thanh Tuấn (sinh 1984).

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, cha ruột của nạn nhân Nguyễn Thanh Tuấn đã phát hiện con trai mình nằm chết trong nhà ở địa chỉ C5/19 đường Bờ Ngựa, ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM, trên người có nhiều vết đâm chém.

Theo thông tin ban đầu, Thắm và Tuấn lấy nhau nhiều năm và đã có 2 con. Gần đây, Thắm nghe nói chồng mình cặp bồ với một phụ nữ khác là bạn của mình. Cuộc sống vợ chồng không êm ấm.

Tối ngày 15/2, Tuấn say rượu rồi dẫn người phụ nữ nói trên về nhà giới thiệu với Thắm đó là "vợ bé", đồng thời yêu cầu Thắm phải cho người này sống chung trong nhà. Sau đó xảy ra cãi vã, người phụ nữ đi cùng Tuấn bỏ về. 

Hai vợ chồng Tuấn tiếp tục cãi nhau một hồi rồi đi ngủ. Trong lúc Tuấn ngủ say, Thắm đã dùng dao đâm một nhát vào cổ chồng. Tuấn bật dậy định đánh trả nhưng không đủ sức nên nằm vật ra. Thắm tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào người chồng cho đến lúc thấy Tuấn tắt thở mới thôi. 

Rạng sáng ngày 16/2, hàng xóm thấy Thắm dẫn đứa con nhỏ đi khỏi nhà. Đến 12h cùng ngày, Thắm đến Công an phường 14, Q.6 đầu thú. 

Dùng dao bầu giết chết chồng vì nghi ngoại tình

Chỉ cách đây 2 ngày, trên địa bàn Hà Nội cũng xảy ra một vụ vợ giết chồng gây xôn xao dư luận. Do nghi ngờ chồng mình ngoại tình, Chu Thị Quý (sinh năm 1978, ở Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội) mua thuốc ngủ pha vào bia cho anh Tuấn uống say rồi dùng dao bầu đâm một nhát vào bụng khiến anh chồng đứt ruột tử vong...
 
Ngày 2/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội  phối hợp với Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã bắt Chu Thị Quý để điều tra hành vi giết người. 

Theo lời khai ban đầu của Quý tại cơ quan công an, do nghi ngờ chồng là anh Phùng Văn Tuấn (sinh năm 1976) có quan hệ ngoại tình, Quý đã lên kế hoạch giết chồng. 

Ngày 26/4, Quý mua thuốc ngủ pha vào bia cho anh Tuấn uống. Đến 2h10 ngày 27/4, khi thấy anh Tuấn ngủ say, Quý dùng dao bầu đâm 1 nhát vào bụng, làm anh Tuấn bị đứt ruột và tử vong. Hiện cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý đối tượng.
 
Thay lời kết:
 
Chỉ vì một phút nông nổi, ghen tuông bóng gió, cả kẻ gây án và người bị hại đều phải nhận một kết cục bi thảm. Hành động giết chồng cho thấy người phụ nữ thiếu kỹ năng nhận thức bản thân, không biết mình là ai, cần gì nên rất tự ti...

Từ thực tế cho thấy, thường những kẻ phạm tội nhận thức được việc làm của mình có thể giết chết người thân, tuy nhiên họ vẫn bất chấp tất cả, coi thường mạng sống người khác, coi thường pháp luật. Đây là hành vi có tính chất côn đồ, rất dã man, tàn bạo, mất hết tính người, không thể cải tạo nên cần thiết phải xử thật nghiêm. 
 
Những vụ trọng án đau lòng trên không chỉ là nỗi đau của gia đình nạn nhân, hung thủ; cũng chính nó đã để lại cho toàn xã hội những nỗi lo, bức xúc của dư luận, chỉ bởi cách yêu, cách thể hiện tình cảm quá nông nổi, mù quáng và đầy bạo lực.

Theo VnMedia

Bình luận