Kinh hoàng vụ truy sát hai cha con qua lời kể nhân chứng

“Nhóm thanh niên khoảng 20 người cầm dao, gạch, đá vào tận phòng trọ truy sát anh Tuấn. Đánh anh Tuấn gục ngã, chúng tiếp tục chém con trai anh Tuấn tử vong rồi quay sang đánh vợ anh Tuấn” - một nhân chứng kể lại.

“Nhóm thanh niên khoảng 20 người cầm dao, gạch, đá vào tận phòng trọ truy sát anh Tuấn. Đánh anh Tuấn gục ngã, chúng tiếp tục chém con trai anh Tuấn tử vong rồi quay sang đánh vợ anh Tuấn” - một nhân chứng kể lại.

>>
Bắt nhóm côn đồ sát hại hai cha con

Những ngày này, người dân ấp 1 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai vẫn còn hoang mang trước sự việc gia đình anh Trần Quốc Tuấn (44 tuổi, ngụ Q. Phú Nhuận, TP.HCM) bị một nhóm thanh niên truy sát vào ngày 01/05.
 
Vụ truy sát khiến nạn nhân Trần Vũ Văn Linh chết tại chỗ.

Ông Nguyễn Văn Thiện, chủ xóm trọ kể lại: “Hôm đó khoảng hơn 16h, khi anh Tuấn đang sửa soạn xe bán nước mía ở hè đường thì có 4 thanh niên tới gây gổ, bắt anh Tuấn phải dọn đi chỗ khác bán hàng. Lúc đó anh Tuấn đáp trả và có ý không chấp thuận nên 4 thanh niên gọi thêm người ùa tới hành hung”.

Nhóm thanh niên kéo tới mỗi lúc một đông, tay lăm lăm hung khí lao vào truy đuổi anh Tuấn. Bị truy sát, anh Tuấn chạy về phòng trọ để lánh nạn nhưng chạy được 15m thì bị một thanh niên đuổi kịp chém một nhát vào đầu làm anh Tuấn ngã xuống đường. Những thanh niên còn lại xông tới dùng gậy, gạch, đá đánh liên tiếp lên người anh Tuấn cho đến khi anh này nằm bất động.

Thấy cha bị chém trọng thương, con trai của anh Tuấn là Trần Văn Vũ Linh (18 tuổi) ở trong nhà chạy ra can ngăn. Chị Nguyễn Thị Hải 43 tuổi - vợ anh Tuấn kể lại: “Khi đó, Linh chạy ra kéo cha vào nhà thì ngay lập tức bị nhóm thanh niên vây lại dùng dao đâm vào bụng khiến Linh ngã gục xuống đường. Thấy Linh lết vào nhà, một thanh niên lên tiếng gọi thêm 2 người khác tiếp tục truy sát, xông vào đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng, vào ngực của Linh. Chỉ đến khi Linh nằm chết trên vũng máu thì nhóm thanh niên mới bỏ đi”.
 
Chị Hải cho biết thêm, khi nhóm thanh niên thấy chị ra kéo cháu Linh vào thì một số người lao tới dùng gậy và đá đánh vào người gây sưng mặt, sưng cẳng tay.

Không dừng lại ở việc truy sát cha con anh Tuấn, nhóm thanh niên còn hung hăng đập phá, dùng đá ném vào nhà chủ trọ. “Khi thấy tôi ra đóng cửa sắt để ngăn cản thì chúng dùng gậy sắt đánh vào cửa rồi ném đá vào nhà. Khi tôi bỏ chạy vào trong thì nhóm người lạ tiếp tục phá cửa rồi vào nhà rượt đuổi đánh. Chúng chỉ dừng lại khi tôi lên tầng hai khóa trái cửa để trốn” - Chủ trọ Đoàn Vĩnh Thị Thanh Xuân 42 tuổi kể lại.

Nơi Linh bị nhóm côn đồ truy sát dẫn đến tử vong.
 
Gia đình anh Tuấn sinh được 4 người con và thuộc diện khó khăn về kinh tế. Để có tiền trang trải cuộc sống, anh Tuấn phải mướn phòng trọ và cùng vợ hành nghề bán khẩu trang, nước mía, đậu nành trước cổng Công ty ChangShin (đường ĐT 768, xã Thạnh Phú, H. Vĩnh Cửu). Đây cũng chính là nguyên nhân xảy ra xích mích dẫn đến cuộc truy sát đẫm máu vào ngày 01/05.

Theo lời kể của chị Hải - vợ nạn nhân Tuấn, trước khi xảy ra xô xát, gia đình chị đã nhiều lần bị quấy rầy và liên tục bị dọa giết do xích mích, tranh chấp địa bàn bán hàng.

Vụ truy sát khiến con trai anh Tuấn là Trần Văn Vũ Linh chết ngay tại chỗ. Anh Tuấn bị đánh trọng thương và được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do bị đâm thủng bao tử, thủng gan, thủng phổi, mất nhiều máu.

“Hiện tại anh Tuấn vẫn chưa thể ăn uống được và đang trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê. Trên người chi chít vết thương và sức khỏe đang có chiều hướng xấu nên nguy cơ tử vong rất cao” - Anh Trần Đình Giang (34 tuổi) em ruột nạn nhân Tuấn lo ngại.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng chức năng ngay sau đó đã vào cuộc điều tra. Đến ngày 02/05, cơ quan Công an Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Vĩnh Cửu tiến hành bắt khẩn cấp 12 nghi can liên quan. Trong đó có Mù A Viễn (Sáng) được cho là người đã cầm đầu băng nhóm côn đồ truy sát gia đình anh Tuấn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Dân trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.