Lạc giữa rừng, thiếu nữ bị bắt cóc, nhốt trong nhà hoang

Thấy thiếu nữ đi lạc giữa rừng, nhóm thanh niên lập tức khống chế đưa vào ngôi nhà hoang giam lỏng. Sau khi lột sạch tài sản, chúng yêu cầu con tin gọi điện về nhà mang tiền đến chuộc nếu không sẽ thủ tiêu.

Thấy thiếu nữ đi lạc giữa rừng, nhóm thanh niên lập tức khống chế đưa vào ngôi nhà hoang giam lỏng. Sau khi lột sạch tài sản, chúng yêu cầu con tin gọi điện về nhà mang tiền đến chuộc nếu không sẽ thủ tiêu.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trưa ngày 3/12, 3 thanh niên hốt hoảng đến trụ sở Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) trình báo về việc người nhà của họ là Vàng Thị Dở (SN 1996, thường trú tại bản Căng Ký, Tung Qua Lìn, Phong Thổ, Lai Châu ) đang bị một số đối tượng bắt giữ trái phép tại khu vực biên giới Lạng Sơn để đòi tiền chuộc, nếu không sẽ bị giết hại.

Người chú là Vàng A Quẩy (SN 1979) cùng hai người cháu ruột Vàng A Tu (SN 1986) và Vàng A Phóng (SN 1992) dân tộc H’Mông đã cho biết, họ đã mất gần hai ngày đi liên tục bằng nhiều phương tiện để lên biên giới Lạng Sơn. Chỉ có anh Quẩy là Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tung Qua Lìn nên biết nói tiếng phổ thông.

   
 
 Đối tượng Lại Văn Tâm bị bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được đối tượng và nơi trú ẩn. Nhưng để giải cứu an toàn cho nạn nhân là điều hết sức khó khăn vì đối tượng giam giữ cô gái trong một ngôi nhà hoang trong khu vực núi, giáp với đường biên giới. Nếu manh động đối tượng có thể ra tay sát hại nạn nhân và vượt biên trốn thoát.

Sau khi tính toán kỹ lượng các phương án, Công an huyện đã quyết định tổ chức bắt giữ đối tượng nhưng phảo đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con tin. Vào hồi 16h ngày 3/12, tại bến xe Sài Gòn - cửa khẩu Tân Thanh, khi đối tượng dẫn nạn nhân ra để nhận tiền chuộc thì bị các trinh sát khống chế bắt giữ trong sự ngỡ ngàng. Nạn nhân được giải thoát an toàn. Cảnh sát thu giữ trong người đối tượng một dao nhọn cán gấp.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lương Văn Tâm (SN 1994, hộ khẩu thường trú tại thôn bản Đuốc, Tân Thanh, Lạng Sơn) được xác định là đối tượng thường xuyên lang thang sinh sống ở nhiều nơi. Tâm có một ngôi nhà hoang tại đường mòn Lọ Bon sát biên giới để tụ tập đám bạn nghiện hút, chính nơi đây chúng đã giam giữ nạn nhân Vàng Thị Dở.

Cô gái Vàng Thị Dở không hề biết nói tiếng Kinh, toàn bộ nội dung tường trình đều thông qua người chú phiên dịch. Tháng 5/2012, qua lời dụ dỗ của nhóm người xấu rằng đi sang Trung Quốc lấy chồng, được ăn sung mặc sướng, không cần phải làm gì. Cuộc sống nơi thôn bản vùng sâu nơi cô gái sinh ra và lớn lên rất nghèo khổ, nên cô đã theo chúng vượt biên trái phép.

Gia đình chị Vàng Thị Dở cảm ơn công an huyện Văn Lãng đã giúp giải cứu người thân.
Gia đình chị Vàng Thị Dở cảm ơn công an huyện Văn Lãng đã giúp giải cứu người thân.

Một ngày đầu tháng 12/2012, cô gái bị đẩy đuổi về biên giới Việt Nam, không biết đường đi, không biết tiếng. Đang ngơ ngác nơi núi đồi hoang vắng thì cô gặp nhóm thanh niên Việt Nam nghiện ngập khống chế, đưa vào ngôi nhà hoang của Lương Văn Tâm, mỗi ngày được cho ăn một hộp cơm. Trong người có 45 đồng nhân dân tệ chúng cũng lấy nốt.

Tâm đã ép cô gái gọi điện về nhà, Tâm cũng nhiều lần gọi điện yêu cầu gia đình cô gái ở Lai Châu mang tiền lên chuộc. Song, chưa kịp nhận tiền, đối tượng đã bị bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra truy bắt những đối tượng liên quan.

 Theo Dân trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.