Làng quê khiếp vía vì giang hồ đấu súng giữa ban ngày
Sau khi chạy vào một nhà dân gần đó ẩn nấp, cô Th. vẫn còn nghe tiếng súng nổ. Những nhà dân xung quanh do quá hoảng sợ đều kéo cửa kín mít vì sợ "ăn" phải đạn lạc từ nhóm giang hồ.
Những ngày này, tìm về thôn Lập Trí, xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội, có thể nhận thấy sự hoang mang của người dân nơi đây sau khi có sự việc nhóm giang hồ dùng súng truy sát nhau ngay dước gốc cây đa cổ thụ của thôn.
Gốc đa nơi nhóm giang hồ đọ súng |
Những mảnh kính vỡ do đạn bắn sót lại trên mặt đất |
Sự việc nhóm giang hồ dùng súng bắn nhau ngay giữa ban ngày hiện đang khiến người dân thôn Lập Trí hết sức hoang mang. Nhiều người dù chứng kiến sự việc nhưng cũng không dám cung cấp cho cơ quan điều tra vì sợ bị trả thù. Một số gia đình cho đến 2 ngày sau khi xảy ra sự việc vẫn phải đóng cửa, nghỉ bán hàng vì sợ rắc rối.
Truy sát nhau vì tranh giành địa bàn khai thác đất
Chiếc ô tô bị nã đạn để lại hiện trường |
Sau khi tiến hành giao chiếc xe cho phía công an huyện Sóc Sơn, cơ quan này đã làm rõ lái xe là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1977, ở tổ 1, phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) điều khiển, trên xe chở 4 người, gồm: Trần Xuân Thái (SN 1978, ở xã Tự Lập, Mê Linh), Ngô Văn Long (SN 1987, ở xã Nam Viên, thị xã Phúc Yên), Đỗ Tiến Sơn (SN 1982, ở xã Cao Minh, Mê Linh) và Hà Văn Thành (SN 1977, ở Yên Mỹ I, thị xã Xuân Hoà, tỉnh Vĩnh Phúc) đi từ khu khai thác đất Lập Đinh (thuộc xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đến khu Gốc Đa thôn Lập Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).
Hai người bị người dân giữ lại và giao cho cơ quan công an được làm rõ là Long và Thái. Cơ quan chức năng cũng thu giữ từ hai người này một khẩu súng ngắn do Trung Quốc sản xuất.