Lật hồ sơ vụ người mang án chung thân được thả sau 10 năm tù

Luật sư Biền kể, trong quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Thanh Chấn có khai nhận hành vi giết người, nhưng tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo không nhận tội.

Luật sư Biền kể, trong quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Thanh Chấn có khai nhận hành vi giết người, nhưng tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo không nhận tội.

Chiều ngày 4/11, người dân ở thôn Me, xã Nghĩa Trung (huyện Việt Yên, Bắc Giang) như đi hội khi chiếc xe ôtô chở ông Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi) từ trại giam Vĩnh Quang (Bộ công an) xuất hiện ở đầu cổng thôn. Già, trẻ ai cũng phấn khởi ra mặt.

Nhưng xen lẫn tiếng cười cũng có nhiều giọt nước mắt lăn dài trên những người thân của ông Chấn. Những tiếng gào khóc xé lòng của của các thành viên gia đình sau hơn chục mới gặp lại nhau khiến nhiều người không khỏi xúc động. Riêng bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn) ngất lên xuống.

"Bố ơi, thế là từ nay nhà mình không phải sống trong tủi nhục nữa rồi. Bố có biết không, từ ngày bố đi tù, chúng con và mẹ ở nhà thường bị người ta khinh bỉ thế nào không", Thu - cô con gái thứ 2 của ông Chấn nói khi nước mắt lã chã rơi trên gò má.

Nước mắt lăn dài trên gò má ông Chấn khi gặp lại nhiều người thân sau 10 năm xa cách. Ảnh: Hà Anh.

Trước đó, 8h cùng ngày, nhà chức trách đã tạm đình chỉ thi hành án với phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn. TAND Tối cao cũng quyết định đưa vụ án ra Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao để xét xử tái thẩm vào ngày 6/11 tới.

Theo cáo trạng truy tố, chiều trung tuần tháng 8/2003, địa phương nơi Nguyễn Thanh Chấn ở có tổ chức trận bóng đá. 19h cùng ngày hôm đó, trận bóng kết thúc, vợ Chấn là Nguyễn Thị Chiến có bảo chồng đi xin nước về phục vụ bán hàng nên người đàn ông này đã dùng xe đạp chở hai thùng nhựa màu trắng (loại thùng đựng sơn) sang nhà chị Viễn cuối sân bóng để xin nước.

Trên đường đi, Chấn có qua nhà chị Nguyễn Thị Hoan (cách cửa hàng của Chấn khoảng 100 mét) thấy hai mẹ con người phụ nữ này đang ở trong nhà.

Vòng về phía sau nhà thấy cửa mở, Chấn lẻn vào. Lúc này con Hoan (16 tháng tuổi) đang chơi trên giường, còn người phụ nữ đứng trước tủ quần áo. Sau khi bị gạ gẫm "cho anh một cái", Hoan đã lên tiếng phản ứng: "Anh đừng lằng nhằng, vớ vẩn" rồi dùng chai bia dưới nền nhà đập Chấn.

Giằng được chai bia rồi bị tuột khỏi tay, Chấn rút con dao trong người vung lên đâm nhiều nhát vào bụng, mặt và sườn chị Hoan. Trong lúc bị đâm, nạn nhân có giơ tay lên đỡ khiến lưỡi dao bị gãy.

Thấy mặt nạn nhân chảy quá nhiều máu, Chấn dùng chiếc gối phủ lên mặt rồi bỏ ra khỏi nhà. Sau khi chở nước về cho vợ bán hàng, Chấn về căn nhà giữa làng để tắm giặt, dùng xà phòng và bàn chải rửa sạch máu dính ở quần áo.

Khoảng 22h cùng ngày, anh Nguyễn Hữu Thanh và Nguyễn Văn Mạnh (đều ở thôn Me) trên đường đi chơi về thấy cửa chính của gia đình chị Hoan hé mở, bên trong có tiếng trẻ con khóc nhưng không bật điện. Sau hồi gọi chủ nhà không thấy ai trả lời nên Mạnh đã chạy vào nhà bà Hoàng Thị Hội (mẹ đẻ của Hoan thông báo). Lúc này, Hoan đã chết dưới nền nhà với nhiều thương tích trên người.

Kết quả pháp y tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do tác động ngoại lực. Vật tác động là vật tày và vật sắc nhọn, có lưới sắc. Nạn nhân chết do chấn thương ở đầu, mặt và vết thương ở phần bụng.

Sau sự kiện chị Hoan bị sát hại, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành các biện pháp rà soát và đưa Chấn vào dạng nghi vấn bởi có những dấu hiệu bất minh trong quá trình sử dụng thời gian ngày xảy ra vụ án. Cơ quan điều tra xác định kích thước vết chân của Nguyễn Thanh Chấn cho thấy: "Bàn chân trái của Chấn tính gần đúng với vết chân bỏ lại hiện trường".

Đến gần cuối tháng 9/2003, Chấn đến trụ sở công an tự thú và thừa nhận mình là người giết chết chị Hoan. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tố Chấn về tội Giết người. Ở cả 2 phiên sơ thẩm và phúc thẩm, tòa đều tuyên án chung thân.

Hình ảnh mẹ ông Chấn gặp lại con trai khiến nhiều người trong xóm rơi lệ. Ảnh: Hà Anh.

Theo luật sư Nguyễn Đức Biền (Đoàn luật sư Bắc Giang) - người đã được chỉ định tham gia bào chữa vụ án cho biết, trong quá trình điều tra bị cáo có khai nhận hành vi Giết người, nhưng tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo không nhận tội. Trong quá trình ở trại giam phạm nhân Chấn cũng đã có một số lần kêu oan. Cùng thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Chiến - vợ của phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn cũng có đơn kêu oan cho chồng. Nội dung đơn cho rằng, thủ phạm gây ra vụ án giết người vào đêm 15/8 là Lý Nguyễn Chung (cùng trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) chứ không phải chồng bà.

Đến tháng 10/2013, vụ án xuất hiện tình tiết mới khi nghi phạm gây án Lý Ngọc Chung ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội của mình là gây án để cướp tài sản. Do nạn nhân chống cự nên Chung dùng dao đâm chết nạn nhân rồi bỏ trốn vào một tỉnh tại Tây nguyên cho đến khi ra đầu thú.

"Trong thâm tâm em, mẹ và các anh chị trong gia đình chưa bao giờ nghĩ bố lại có thể gây ra vụ án mạng kinh hoàng thế. Vì vậy, suốt 10 năm, gia đình vẫn đâm đơn đến nhiều nơi để kêu oan", người con trai út của ông Chấn chia sẻ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đồng ý với đề xuất của lãnh đạo liên ngành cần xem xét giải quyết lại vụ án đúng pháp luật, nếu thực tế có oan thì phải khôi phục lại các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời, xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân trong quá trình giải quyết vụ án nếu có vi phạm quy định pháp luật.

Theo Tri Thức


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.