Lợi dụng Euro, chủ quán "cầy tơ" đi trộm chó

Lợi dụng đêm khuya mọi ngườixem đá bóng, chủ quán Cầy Tơ Bốn Mùa đi “bắn” 2 con chó đưa về quán chuẩn bịxẻ thịt thì bị bắt quả tang.

Lợi dụng đêm khuya mọi ngườixem đá bóng, chủ quán Cầy Tơ Bốn Mùa đi “bắn” 2 con chó đưa về quán chuẩn bịxẻ thịt thì bị bắt quả tang.

Trưa ngày 18-6, Công anphường 5, TP Tân An, tỉnh Long An, cho biết đã chuyển 2 “cẩu tặc” NguyễnVăn Ngọc (SN 1977, ngụ phường 5) và Lê Văn Trung (SN 1980, quê KiênGiang) về Đội điều tra công an TP Tân An điều tra, xử lý theo thẩmquyền.

Lúc 4 giờ ngày 18-6, Nguyễn Văn Ngọc là chủ quán cầy tơ Bốn Mùa rủ Trung(ở trọ tại phường 5) đi trộm chó.

Sau đó, cả hai cùng đi trên xe mô tô sô 62K1.01156 và dùng súng tự chếbắn bằng xung điện đi dọc theo lộ thuộc khu vực phường 5 để lùng chó.

Khi hai tên “cẩu tặc” bắn được 2 con chó nặng gần 20 ký đem về chuẩn bịlàm thịt thì bị bắt quả tang.
 
Lời khai ban đầu của Ngọc, do thời gian này đang diễn ra Euro 2012 nênnhiều hộ dân thức khuya xem đá bóng. Đến thời điểm rạng sáng thì họ ngủrất say nên việc trộm chó dễ thực hiện và không bị phát giác.

Theo NLĐO



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.