Lời kể của bé gái 13 tuổi bị 2 anh rể cưỡng hiếp

Mỗi lần đứa em trai sáu tuổi đạp vào, bụng đau nhưng L vẫn cố chịu. "Con thấy như có cục gì đó chạy qua chạy lại, đau chịu không nổi nhưng vẫn phải ráng...".

Mỗi lần đứa em trai sáu tuổi đạp vào, bụng đau nhưng L vẫn cố chịu. "Conthấy như có cục gì đó chạy qua chạy lại, đau chịu không nổi nhưng vẫn phảiráng...".


Em NTL (13 tuổi), nạn nhântrong vụ bị 2 anh rể hiếp dâm nghẹn ngào kể lại cách mà người chị họ mách Lphá thai để trốn tránh tội cho chồng.

Như đã thông tin, ngày 15/4, Thượng tá Đỗ Minh Tân, Phó công an thị xãSông Cầu (Phú Yên) cho biết, cơ quan điều tra sắp khởi tố Võ Thanh Tâm vàTrần Đặng Nguyên (cùng trú xã Xuân Lâm, là hai anh rể của nạn nhân) vềhành vi hiếp dâm trẻ em.

 
Cháu L. chỉ cho phóng viên nơi bị Tâm và Nguyên thực hiện hành vi đồi bại. Ảnh: Phú Yên Online
Cháu L. chỉ cho phóng viên nơi bị Tâm và Nguyên thựchiện hành vi đồi bại

Theo cơ quan điều tra,vào một buổi trưa tháng 10/2011, trong lúc bố mẹ đi làm, em NTL (lúc đó13 tuổi) vào phòng lấy gạo nấu cơm, Tâm (anh rể em L) đã theo vào và giởtrò đồi bại.Nga la lên liền bị người anh rể này lấy tay bịt miệng và dọasẽ bóp cổ chết. Khoảng 10 ngày sau, lợi dụng lúc mọi người đi vắng, TrầnĐặng Nguyên,một người anh rể khác đến nhà Nga giả vờ hỏi mượn đồ sửa xeđạp, sau đó cưỡng hiếp L.

Thấy bụng L ngày càng lớn, vợ của Nguyên là Nguyễn Thị Trúc Hà sinh nghiliền đưa L đi khám. Kết quả, L. có thai gần 27tuần tuổi. Thấy vậy, Hàbèn xúi L.: “Mày phải chạy nhảy mạnh lên, rồi nói em mày đạp mạnh vàobụng thì sẽ phá được thai”. Nghe lời chị, L. làm y hệt. Mỗi lần đứa emtrai sáu tuổi đạp vào, bụng đau nhưng L vẫn cố chịu. “Con thấy như cócục gì đó chạy qua chạy lại, đau chịu không nổi nhưng vẫn phải ráng”, L.kể. Tuy vậy, bụng L. vẫn ngày một lớn thêm.

Theo lời kể của anh Lê Ngọc Minh, cậu ruột của cháu L, dù rất tứcgiận nhưng gia đình vẫn bình tĩnh mong chờ vào sự xử lý nghiêm mình củapháp luật. "Nhưng từ khi công an lấy lời khai đến giờ, Tâm và Nguyên vẫnnhởn nhơ, lại còn thách thức, đòi “thịt” cả nhà cháu L. Vì vậy, chúngtôi đang rất hoang mang, không biết sự việc rồi sẽ đi đến đâu, gia đìnhcó được bảo vệ không?” Anh Minh nói.

Được biết, hàng ngày, cô bé vẫn đều đặn đạp xe đến Trường THCSNguyễn Viết Xuân ở xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, cách nhà gần 15km để học.

Theo cơ quan chức năng, bé L. khai nhận đã bị hai tên Võ Thanh Tâm vàTrần Đặng Nguyên, mỗi tên cưỡng hiếp một lần tại nhà. Trong khi đó, Tâmvà Nguyên thì lại khai rằng đã giao cấu với em L. nhiều lần nhưng khôngphải cả hai ép buộc mà là do L… tự nguyện.

Theo Phunutoday



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.