Lời khai của tình trẻ sát hại bà mẹ 2 con rồi tạo hiện trường giả

Ngày 14.10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố đối tượng Lê Văn Tú (24 tuổi, ở Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) về hành vi giết người.

Ngày 14.10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố đối tượng Lê Văn Tú (24 tuổi, ở Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) về hành vi giết người.

Như Dân Việt đã đưa tin: Tú là nghi phạm sát hại đồng nghiệp cùng công ty là chị Vũ Thị Ngọc H (31 tuổi, ở phường Ninh Sơn, TP.Ninh Bình).

loi khai cua tinh tre sat hai ba me 2 con roi tao hien truong gia hinh anh 1

Chị H bị sát hại tại nhà riêng ở phường Ninh Sơn.

Được biết, chị H từng lập gia đình và có 2 con nhưng nay đã ly hôn. Chị H sống cùng 2 con tại nhà riêng ở phường Ninh Sơn.

Sáng 11.10, sau khi đưa các con tới trường chị H vẫn tới Công ty Đ.P làm việc bình thường.

Tuy nhiên, sau ăn trưa cùng đồng nghiệp, chị H xin phép cấp trên cho nghỉ buổi chiều để giải quyết việc riêng. Trưa cùng ngày, chị H gọi điện cho ông V.V.T (57 tuổi, bố chị H) nhờ đón 2 con vì tối về muộn.

Nghĩ là con gái làm ca đêm nên ông T cũng không hỏi thêm. Tới tối muộn cùng ngày, ông T không thấy chị H qua nhà đón con nên sốt ruột gọi điện nhưng không ai nghe máy.

Đến 23h ngày 11.10, gia đình ông T qua nhà chị H tìm thì bàng hoàng phát hiện nạn nhân tử vong trên nền nhà, trên người có thương tích. Tại hiện trường thu được 3 con dao nhọn, trong đó có hai con dao dính máu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP.Ninh Bình và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xách định được Tú là nghi phạm gây ra cái chết của chị H. nên bắt giữ đối tượng vào trưa 13.10.

Theo VNE: Tại Công an tỉnh Ninh Bình, Lê Văn Tú khai trong thời gian quan hệ tình cảm với chị H đã được xin vào làm cùng công ty, giúp đỡ tiền thuê nhà. Gần đây, bị người tình đòi chia tay, hắn nhiều lần níu kéo nhưng bất thành.

Trưa 11.10, Tú đến nhà người tình để hàn gắn song tiếp tục bị từ chối. Bực tức hắn chạy lên tầng hai lấy đoạn dây thừng trói và định thắt cổ người phụ nữ và đã bị chống cự quyết liệt. Siết cổ chị H đến bất tỉnh, Tú lấy dao cắt ven tay nạn nhân tạo hiện trường giả một vụ tự sát.

Hắn lên tầng hai để tự tử bằng cách này nhưng đau quá đã dừng lại. Khi bỏ trốn, Tú mang theo xe máy của nạn nhân. Bỏ chạy đến trạm bơm Ngoại Độ ở xã Đội Bình (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), sát thủ 24 tuổi đẩy xe xuống cống nước phi tang. Sau một đêm trốn ở động Tiên Sơn (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), Tú mò về nhà ở Hà Nam thì bị bắt.

Theo Gia đình & Xã hội, nhiều người chia sẻ rằng chị H hiền lành, sống tình cảm. Đối với bạn bè, chị thường hay giúp đỡ những lúc khó khăn, hoạn nạn. Tại đám tang của chị H, một người bạn của chị nói trong tiếng thở dài: “H vừa đẹp người, đẹp nết, nhưng lại trắc trở đường tình duyên. Tội nghiệp 2 cháu nhỏ, đã thiếu thốn tình cảm của cha, nay mẹ cũng không còn ở cạnh...”.

Theo Dân Việt



Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.