'Ma râu xanh' đêm đêm sàm sỡ trẻ em
Đêm đến, chuếnh choáng hơi men trong người, gã nảy sinh ham muốn được “du lịch bằng tay” trên những vùng nhạy cảm của bé gái. Gặp một bé gái tuôi 13, gã mượn cớ hỏi đường rồi thực hiện trò đê hèn…
Đêm đến, chuếnh
choáng hơi men trong người, gã nảy sinh ham muốn được “du lịch bằng tay”
trên những vùng nhạy cảm của bé gái. Gặp một bé gái tuôi 13, gã mượn cớ hỏi
đường rồi thực hiện trò đê hèn…
Nỗi ám ảnh ma kinh hoàng
Những ngày qua, bao trùm lên vùng quê Lâm Động - Thủy Nguyên - Hải Phòng là
nỗi ám ảnh về một gã “yêu râu xanh” chuyên giở trò đồi bại với những bé gái
tuổi vị thành niên. Những nhà có con gái trong độ tuổi này, cứ sẩm tối là
gần như cửa đóng, then cài. Hoặc giả, khi có việc cần thiết đi ra đường vào
buổi tối, các bé luôn được bố mẹ hộ tống.
Hôm nào đó, các bậc phụ huynh bận rộn, các bé được căn dặn kỹ lưỡng, phải đi thành từng nhóm để phòng điều bất trắc. Có trường hợp phụ huynh “cấm tiệt” con cái ra đường vào buổi tối, kể cả khi các bé đang tham gia sinh hoạt hè ở nơi cư trú…
Chân dung "ma nhớt" Trần Văn Đảm
Chưa khi nào tâm lý hoang
mang, lo lắng như khoảng thời gian này. “Yêu râu xanh” như bóng ma lẩn khuất
trong cuộc sống thường ngày của những người nông dân nghèo.
Theo những lời kể của người dân nơi đây, gã “yêu râu xanh” thường xuất hiện
vào khoảng 20 - 23 giờ các ngày. Gã đi một mình và thường sử dụng chiêu hỏi
đường để các nạn nhân mất cảnh giác, rồi bất ngờ tấn công nạn nhân ở những
đoạn đường vắng.
Đã có vài trường hợp, bé gái
bị gã “yêu râu xanh” tấn công bất ngờ nhưng may mắn chạy thoát thân. Đã có
bé bị đè ngửa, sờ soạng khắp người…
Nhưng do hoảng sợ nên hầu hết các nạn nhân đều không nhớ được đặc điểm nhận
dạng của “yêu râu xanh”. Hoặc giả nạn nhân có nhớ nhưng lo sợ ảnh hưởng đến
tương lai của các cháu, đến danh dự gia đình nên không dám tố giác đến cơ
quan điều tra. Tất cả chỉ dừng lại ở những lời đồn đại, những tiếng rỉ tai
nhau to nhỏ, để dè chừng, cảnh giác.
Những thông tin về vụ “yêu râu xanh” lộng hành đã được các trinh sát Công an
huyện Thủy Nguyên – Hải Phòng nắm bắt. Vụ việc được báo cáo lên các cấp lãnh
đạo và chuyên án 812D về hành vi dâm ô trẻ em được xác lập.
Lực lượng chức năng thậm chí đã triển khai lực lượng, mật phục ở những địa
điểm hoang vắng, phán đoán khả năng hung thủ có thể gây án nhưng cũng chưa
một lần bắt quả tang. Bóng dáng “yêu râu xanh” làm “đau đầu” lực lượng điều
tra. Đã có thời điểm, vụ án gần như bế tắc bởi thực tế, vụ việc xảy ra liên
tục, trong thời gian dài nhưng người dân mặc cảm, không tố giác tội phạm.
Gã bệnh hoạn đi đêm… “gặp ma”
Khoảng 23 giờ ngày 4/8, Công an huyện Thủy Nguyên nhận được đơn trình báo
của gia đình em Đ.T.L. (SN 1999, ở Lâm Động – Thủy Nguyên – Hải Phòng).
Trong đơn, L. kể rõ: Tối 4/8, L. xin phép bố mẹ đi sinh hoạt hè ở nhà văn
hóa gần đó. Kết thúc buổi sinh hoạt, L. ra về và ghé qua nhà cô bạn chơi.
Khoảng 21h30, thấy đã muộn, L. đạp xe về nhà. Vừa về đến đầu ngõ, chuẩn bị
mở cổng vào nhà thì có một nam giới khoảng 30 tuổi, đi xe máy đến và hỏi
thăm nhà một người phụ nữ trong xóm. Anh ta cho biết, người cần tìm là bạn
gái của anh ta.
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên
là tên cô gái gã đàn ông cần tìm ấy trùng với tên một người phụ nữ hàng xóm
mà L. quen biết. Chẳng chút nghi ngờ, L. nhiệt tình chỉ dẫn nhà giúp anh ta.
Lấy lí do không biết đường đến nhà cô bạn gái ấy, gã đàn ông mềm mỏng năn nỉ
L. dẫn đường giúp gã. Vốn trẻ con, ngây ngô nên L. đồng ý.
L. phóng xe đạp đi đằng trước, gã trai lái xe máy theo sau. Đi được một
quãng, đến khu vực có một ngôi nhà bỏ hoang, gã bảo L. dừng lại, vào ngôi
nhà hoang gọi giúp gã cô bạn gái đang ở trong đó. Cô bé 13 tuổi vẫn tưởng gã
trai nói thật nên ngoan ngoãn làm theo lời gã.
Khi cô gái vừa trở ra để thông báo không thấy ai ở ngôi nhà hoang thì bất
ngờ, gã đàn ông xuất hiện phía sau cô bé, gã quàng tay vào cổ nạn nhân,
khống chế và đẩy nạn nhân áp sát vào tường rồi thực hiện trò đồi bại.
Khoảng 45 phút, sau khi thỏa mãn với trò bệnh hoạn đê hèn, gã bắt cô bé đi
ra phía sau ngôi nhà hoang, đe dọa nạn nhân chờ khi gã đi khuất mới được ra
về. Bé L. về nhà trong trạng thái kích động mạnh, hoảng loạn, khóc lóc kể
lại vụ việc với gia đình.
Sau khi phát hiện ra sự việc, gia đình nạn nhân đã trình báo cơ quan điều
tra. Tuy nhiên, theo kết quả giám định vùng kín, cháu bé chưa bị rách màng
trinh. Kết quả giám định phù hợp với lời khai của cháu bé, cho thấy đối
tượng không thực hiện hành vi hiếp dâm mà thực hiện hành vi dâm ô với trẻ
em.
Ngay khi nhận đơn trình báo, lực lượng chức năng đã ráo riết tiến hành các
thủ tục điều tra. Ngày 29/8, sau nhiều biện pháp nghiệp vụ, với tất cả những
chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã ra lệnh
bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Đảm (SN 1980, trú tại xã Thiên Hương - Thủy
Nguyên - Hải Phòng) vì hành vi dâm ô trẻ em. Quyết định khởi tố bị can, tạm
giam đối với Trần Văn Đảm cũng được ban hành ngay sau đó.
Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Đảm đã phải
cúi đầu thừa nhận hành vi dâm ô trẻ em của y. Trần Văn Đảm thừa nhận, gã có
sở thích bệnh hoạn là được sờ soạng, mơn trớn vùng nhạy cảm của các bé gái
chứ không có nhu cầu thực hiện đến cùng hành vi tình dục.
Lần giở trò đồi bại với bé L., gã thú nhận là sau khi uống rượu vào nên nảy
sinh nhu cầu nên đã dắt xe máy ra khỏi nhà, sang xã bên cạnh để “tìm con
mồi” giải quyết sinh lý. Gã bắt gặp bé L. ngay trước cổng nhà nhưng vẫn liều
dụ dỗ để thực hiện hành vi dâm ô.
Vì nhà Đảm ở vùng giáp ranh
giữa xã Kim Động vã xã Thiên Hương nên mọi đường đi, lối lại ở xã bên gã nắm
khá rõ. Gã chọn xã Kim Động là địa bàn hành động để tránh bắt gặp người
quen.
Tin Đảm bị bắt vì liên quan đến hành vi bỉ ổi đối với trẻ em khiến gia đình
và vợ con gã suy sụp, xấu hổ vì điều tiếng đàm tiếu. Đảm từng làm công nhân
trong một xí nghiệp sản xuất thép ở Hải Phòng. Vợ Đảm cũng là công nhân, gã
mới lấy vợ và đã có một đứa con nhỏ.
Để có cơ hội tìm một công
việc khác tốt hơn, ổn định và cho thu nhập cao hơn nên Đảm đang theo học lớp
Đại học tại chức của Trường Bách Khoa, mở tại Hải Phòng. Bản thân Đảm chưa
có tiền án, tiền sự gì.
Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, đấu tranh đến
cùng để làm rõ mọi hành vi phạm pháp của Đảm. Tuy chưa thể khẳng định Đảm
chính là thủ phạm gây ra tất cả những vụ việc khiến người dân ở Lâm Động
hoang mang như vừa qua, nhưng việc bắt giữ “yêu râu xanh” đã phần nào giải
tỏa tâm lý cho mọi người.
Ngay những người nhận trọng trách điều tra chuyên án 812D cũng thừa nhận, từ
khi bắt được kẻ bệnh hoạn, họ “thở phào nhẹ nhõm”. Có một chi tiết ngẫu
nhiên nhưng rất thú vị rằng, ngày bắt giữ Đảm là ngày 14 tháng 7 âm lịch,
tức là trước rằm tháng 7 một ngày.
“Rằm tháng 7 là ngày xóa tội vong nhân, nhưng tội ác của Đảm thì không thể được xóa nên thiên thời, địa lợi, nhân hòa…chúng tôi đã bắt giữ kẻ bệnh hoạn trước ngày rằm” - một điều tra viên hóm hỉnh sau chuyên án đặc biệt, khiến bao đêm các anh mất ngủ ấy.
Theo Vnmedia